THÔNG BÁO !

Trang blog diễn đàn đã được dời sang địa chỉ mới http://ptlambao.blogspot.com/ . Vui lòng vào đây để theo dõi tin tức mới và tiện việc ủng hộ. Trang này sẽ lưu giữ những thông tin cũ . Xin cả ơn sự ủng hộ của mọi người

TM Ban Điều Hành Blog

26 May 2013

30.000 khán giả chia tay Nick Vujicic



Sân vận động Thống Nhất TP HCM như “chảo lửa” trong đêm giao lưu cùng chàng trai không chân tay trước khi anh rời Việt Nam vào ngày 26/5.
'Tốn 100 tỷ để Nick mang động lực sống đến Việt Nam cũng đáng' / Giới trẻ khóc cười theo Nick Vujicic

Trong chuỗi 7 chương trình được tổ chức nhân sự kiện chàng trai không chân tay người Australia này đến Việt Nam, đây là chương trình có số lượng người dự khán trực tiếp đạt mức kỷ lục: 30.000 người, hầu hết là sinh viên, học sinh đến từ rất nhiều trường phổ thông, cao đẳng và đại học ở TP HCM.
19h chương trình diễn thuyết và giao lưu mới bắt đầu nhưng từ 17h khán giả dần đổ về sân vận động. Người càng lúc càng đông và sôi động khiến cung đường Đào Duy Từ và Nguyễn Kim trước sân Thống Nhất gần như tắc nghẽn.
30 ngàn khán giả cuồng nhiệt khi Nick xuất hiện. Ảnh: Nhật Anh.
Lực lượng an ninh và cảnh sát giao thông phải có mặt túc trực để điều phối lưu thông trên đường. Các bạn trẻ xếp thành một hàng dài dọc từ hướng giao lộ Nguyễn Kim về Đào Duy Từ để vào cổng khiến lượng người tuy đông nhưng tình hình cũng khá trật tự. Dù tất cả vé được ban tổ chức phát tặng miễn phí cho người xem qua nhiều kênh như đăng ký trên mạng, phát vé tại Nhà văn hóa Thanh niên, Nhà văn hóa Sinh viên… nhưng đến phút chót, cánh vé chợ đen hoạt động khá nhộn nhịp với giá khoảng hơn 100.000 đồng để vào xem và nghe “chàng trai không chân tay” nói chuyện. Không ít bạn trẻ nhân cơ hội này đứng rao bán những chiếc áo thun in hình Nick Vujicic. Quang cảnh nhộn nhịp và sôi động còn hơn hẳn các buổi ca nhạc hay giao lưu với sao Hàn, Mỹ… diễn ra trong những năm gần đây ở TP HCM.
Khoảng 18h30, hầu hết khán đài ở các cánh khác nhau của sân Thống Nhất đã chật ních khán giả. Vài tiết mục văn nghệ diễn ra cùng màn nhảy flashmob của hàng trăm sinh viên tình nguyện dưới sân trong tiếng nhạc sôi động “hâm nóng” dần không khí chương trình. Đến 19h, tất cả đồng loạt reo vang tên “Nick Vujicic!” và chàng trai không chân tay được êkíp hộ tống xuất hiện trên sân khấu chính, trong tiếng vỗ tay vang dội.
Trong một giờ đồng hồ cùng khán giả, Nick Vujicic nói về chủ đề sống có trách nhiệm, có ích đối với bản thân, gia đình, xã hội và đất nước. Anh nhiều lần nhắc về Kanae Miyahara, người vợ mang trong người hai dòng máu Mexico và Nhật Bản của mình và đứa con trai. Anh chia sẻ, dù đi xa, ngày nào anh và vợ cũng trò chuyện đến 3 lần qua, cũng như ngắm con trai qua mạng. Anh cũng nhắc đến vấn đề tình dục trong giới trẻ, điển hình là tệ nạn xem phim sex và quan hệ tình dục trước hôn nhân. Anh lấy ví dụ, anh và vợ đã chờ đợi đến khi cưới nhau mới tận hưởng khoảnh khắc thiêng liêng để có nhau.
Bài nói chuyện của Nick không khác nhiều so với những gì anh đã trình bày trong những lần trước đây. Tuy vậy, phong cách hài hước, tự tin và lối nói chuyện hùng hồn của Nick cuốn hút người nghe khiến khán giả ủng hộ anh rất nhiệt tình bằng những tràng pháo tay như mưa.
Nguyên Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa và một số lãnh đạo TP HCM tham dự buổi giao lưu với Nick Vujicic. Ông Hứa Ngọc Thuận, Phó Chủ tịch Ủy Ban Nhân Dân TP HCM lên sân khấu trao huy hiệu TP HCM cho anh để nói lời cảm ơn và ghi nhận những đóng góp của anh trong việc truyền cảm hứng sống cho giới trẻ Việt Nam. MC Thanh Bạch, người dẫn dắt đêm giao lưu, còn dành chiếc nón lá để tặng Nick Vujicic. Trước đó, tối 23/5, tại sân vận động Mỹ Đình Hà Nội, chàng trai không chân tay cũng được Phó Chủ tich Nguyễn Thị Doan trao tặng. huy hiệu và hình ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Nick Vujicic đã trèo ra khỏi xe lăn của mình để ngồi cạnh một thanh niên khuyết tật Việt Nam. Ảnh: Nhật Anh.
Sau phần diễn thuyết, Nick Vujicic có khoảng 30 phút giao lưu với khán giả. Phần này để lại nhiều khoảnh khắc xúc động khi rất đông người khuyết tật, ai cũng đều muốn lên sân khấu ôm Nick, chạm vào anh và trò chuyện với anh. Khán giả đã ồ lên khi một thanh niên 23 tuổi, bị bại liệt, có thân hình teo tóp được một người bạn lành lặn cõng lên sân khấu để đặt câu hỏi với Nick. Nick Vujicic đã trèo ra khỏi xe lăn của anh để mình ngồi ngang tầm với chàng trai. Trước khi đặt câu hỏi, chàng trai Việt Nam ôm Nick rất lâu và khóc.
“Anh Nick, anh làm thế nào để vượt qua những khoảnh khắc tuyệt vọng nhất để có thể sống?”, cuối cùng bạn trẻ người Việt Nam cũng thốt ra được câu hỏi của mình. Nick đã dành nhiều lời hỏi han, động viên anh, nhắc anh nhớ đến giá trị của bản thân mình và “ai sinh ra trên đời cũng vì một lý do nào đó”. Lần lượt, các bạn trẻ khiếm thị, và những bạn trẻ kém may mắn bị các dị tật khác nhau đã xin ban tổ chức lên sân khấu để có những phút giao lưu ngắn ngủi với Nick.
Kết thúc buổi giao lưu, 30.000 khán giả và ban tổ chức nói lời chia tay với chàng trai không chân tay trong giai điệu của bài hát Khát vọng (nhạc sĩ Phạm Minh Tuấn). Chuyến đi 5 ngày của Nick Vujicic (22-26/5) đến TP HCM và Hà Nội được ví như “cơn bão” nhỏ quét qua làng truyền thông, mạng xã hội ở Việt Nam. Anh đã gặp gỡ với rất nhiều đối tượng khác nhau: từ trẻ em thiếu may mắn đến thanh niên, sinh viên, người thành đạt, doanh nhân… Con số 36 tỷ đồng mà ban tổ chức nêu ra để thực hiện trọn gói chương trình cũng như cách ban tổ chức đưa đón Nick trong ngày đầu đến sân bay Tân Sơn Nhất (22/5) làm dấy lên nhiều ý kiến trái chiều về chuyến đi của anh.
8h sáng 26/5, ban tổ chức thực hiện buổi giao lưu “Nụ cười ở lại”, diễn ra tại Dinh Độc Lập, TP HCM để chia tay Nick Vujicic. Đây cũng là dịp để báo chí tiếp xúc với anh. 11h40, Nick cùng êkíp của mình đến sân bay Tân Sơn Nhất rời TP HCM khởi hành đi Campuchia tiếp tục công việc.
Thoại Hà