THÔNG BÁO !

Trang blog diễn đàn đã được dời sang địa chỉ mới http://ptlambao.blogspot.com/ . Vui lòng vào đây để theo dõi tin tức mới và tiện việc ủng hộ. Trang này sẽ lưu giữ những thông tin cũ . Xin cả ơn sự ủng hộ của mọi người

TM Ban Điều Hành Blog

24 July 2013

Hơn 400 người nín thở sống ở nhà chờ sập

Hơn 400 người nín thở sống ở nhà chờ sập

 | 

“Gần chục năm rồi, đêm nào mưa to tôi cũng thức trắng để ngăn nước tràn vào nhà. Có đêm ngủ quên, nước dâng sát mép giường, mùi hôi cống rãnh bốc lên nồng nặc”, bà Đỗ Nguyệt Nga, 50 tuổi, sống trong "khu tập thể chờ sập" C5 (Quỳnh Mai, Hai Bà Trưng, Hà Nội) nói.

Khoảng hơn 400 người ở khu tập thể C5, Quỳnh Mai đang phải sống trong ẩm thấp, tối tăm, cùng nỗi lo ngôi nhà có thể sập bất cứ lúc nào.
Khuôn mặt mệt mỏi, bà Đỗ Nguyệt Nga, 50 tuổi, sống ở tầng 1 chia sẻ: “Gần chục năm rồi, đêm nào mưa to tôi cũng thức trắng để ngăn nước tràn vào nhà. Có đêm ngủ quên, nước dâng sát mép giường, mùi hôi cống rãnh bốc lên nồng nặc. Mấy ngày nay, trời hay mưa về đêm, cả khu tầng 1 chẳng ai ngủ được. Nhà ở mà cứ như cái ao chứa nước vậy”.
Ngày mưa, cư dân tầng 1 vội vã mang ván gỗ, đất sét để ngăn nước tràn. Trong khi đó, trên tầng 4 mọi người tìm cách che chắn, hứng dột. Người lớn nhắc trẻ con không ra hành lang chơi bởi những mảng vữa lơ lửng trên trần có thể rơi xuống bất cứ lúc nào.
Hơn 400 người nín thở sống ở nhà chờ sập
Những hộ dân sống ở tầng 1 luôn có sẵn ván gỗ, đất sét. Trong ảnh, ông Nghiêm Minh Tuấn, phòng 1-C5 đang chuẩn bị ngăn nước khi thấy trời sắp mưa.
Ông Nghiêm Minh Tuấn ở phòng 1, khu tập thể C5, kể lại: “Cách đây 2 tháng, khi cả gia đình đang ăn cơm bỗng nghe tiếng… ầm. Bụi bay tứ tung. Mọi người vội chạy ra ngoài, nhìn lại thấy cả một mảng trần chừng 1 mét vuông rơi xuống, may là không ai bị làm sao”.
Dù luôn sống trong tâm trạng lo âu, sợ hãi nhưng nhiều gia đình vẫn chưa chuyển đi do không đủ điều kiện.
Ông Trần Duy Hùng, tổ trưởng dân phố C5 cho biết, khu tập thể này của công ty Cơ khí công trình (Bộ Giao thông vận tải), được xây dựng từ năm 1960. Hiện khu C5 thuộc quản lý của Xí nghiệp quản lý nhà Hai Bà Trưng. Khu nhà có 80 hộ dân sinh sống với hơn 400 nhân khẩu.
Diện tích mỗi phòng trong khu tập thể chỉ 19m2, hầu hết các gia đình đều có 3 đến 4 thế hệ sống chung. Mỗi tầng chung nhau một nhà vệ sinh, nhà tắm, chiều tối mọi người phải xếp hàng đợi đến lượt.
Hơn 400 người nín thở sống ở nhà chờ sập
Hành lang cũ ở tầng 1 khu tập thể C5.
Ông Hùng cho biết thêm, từ năm 2003, khu tập thể đã xuống cấp trầm trọng. Hiện tại mái ngói tầng 4 vỡ, trần sụt nhiều mảng lớn trơ cốt gỗ. Nền của tầng 1 thấp hơn so với mặt đường hơn 1m. Cột trụ, dầm đỡ nứt toang, hở cả lõi sắt. Nguyên nhân do việc đào móng của các ngôi nhà xây dựng sau khiến khu C5 bị lún xuống và mặt đường ngày càng nâng cao lên.
“Chúng tôi đã nhiều lần làm đơn kiến nghị với Xí nghiệp quản lý nhà Hai Bà Trưng, cán bộ quản lý đến khảo sát nhưng đến nay vẫn chưa thấy phản hồi về việc sửa chữa. Chẳng biết người dân ở khu tập thể này còn phải sống trong sợ hãi bao lâu nữa”, ông tổ trưởng dân phố C5 nói.
Một số hình ảnh ghi lại từ khu tập thể chờ sập C5 - Quỳnh Mai.1
Hơn 400 người nín thở sống ở nhà chờ sập
Khu tập thể C5 Quỳnh Mai xây dựng từ năm 1960, hơn 400 người dân đang sinh sống tại đây. Hiện tại khu tập thể đã xuống cấp trầm trọng.
Hơn 400 người nín thở sống ở nhà chờ sập
Các mảng tường phía ngoài đã bong tróc gần hết.
Hơn 400 người nín thở sống ở nhà chờ sập
Hành lang cũ của tầng 1 tan hoang.
Hơn 400 người nín thở sống ở nhà chờ sập
 
Hơn 400 người nín thở sống ở nhà chờ sập
Trần nhà tầng 4 sụt từng mảng lớn trơ cốt gỗ, hễ mưa là nước chảy lênh láng khắp cầu thang.
Hơn 400 người nín thở sống ở nhà chờ sập
 
Hơn 400 người nín thở sống ở nhà chờ sập
Cầu thang nhiều đoạn nứt toác.
Hơn 400 người nín thở sống ở nhà chờ sập
Trần nhà phòng 1 - C5 sụt cả mảng lớn.
Hơn 400 người nín thở sống ở nhà chờ sập
Nền nhà ông Hoàng Thế Cường, phòng 102, nước đùn lên ướt sũng.
Hơn 400 người nín thở sống ở nhà chờ sập
Khu tập thể C5 Quỳnh Mai chỉ là một trong số rất nhiều khu tập thể đang xuống cấp, nguy hiểm ở Hà Nội.