THÔNG BÁO !

Trang blog diễn đàn đã được dời sang địa chỉ mới http://ptlambao.blogspot.com/ . Vui lòng vào đây để theo dõi tin tức mới và tiện việc ủng hộ. Trang này sẽ lưu giữ những thông tin cũ . Xin cả ơn sự ủng hộ của mọi người

TM Ban Điều Hành Blog

31 July 2013

Nhiều lò mổ "đặc sản" ngay trên phố Hà Nội, Sài Gòn

HÀ NỘI (NV) - Trên nhiều hè phố lớn ở trung tâm thành phố Hà Nội như Nguyễn Thái Học, Kim Giang… đang mọc lên nhiều lò mổ lộ thiên.

Cách mổ sống các loại động vật được coi là "đặc sản" như trăn, cá mập, khỉ… đang được các chủ nhà hàng, quán ăn ở Hà Nội coi như một chiêu tiếp thị đầy hấp dẫn.



"Lò mổ lề đường" xẻ thịt động vật bán cho người qua lại. (Hình: Vietnamnet)

Hầu như mỗi cuối tuần, một số nhà hàng ở Hà Nội lại mở cuộc "tiếp thị" bằng cách trình diễn cảnh mổ cá, mổ trăn, xẻ thịt bán tại chỗ cho thực khách.
Báo mạng Vietnamnet cho biết, "lò mổ" trên lề đường Tôn Đức Thắng, gần góc đường Nguyễn Thái Học, Hà Nội mới đây đã quy tụ hàng trăm người hiếu kỳ. Mọi người đứng lại bu coi ông đồ tể của cửa hàng mổ thịt một con cá mập nặng một tấn trên lề đường, ngay trước cổng nhà hàng. Thịt cá được phân phối cho những ai "có nhu cầu" với giá khoảng 1.3 triệu đồng, tương đương 65 đôla cho phần khoảng 6 người ăn.

Cũng theo Vietnamnet, đoạn đường Kim Giang thuộc quận Thanh Xuân, Hà Nội hồi trước tết trở nên náo nhiệt với sự xuất hiện của "lò mổ" lưu động trên lề đường. Hàng chục con cá sấu được đặt nằm sóng soài trên lề đường, lần lượt được các ông "đồ tể" thọc huyết, cắt cổ, lột da, xẻ thịt… Thịt cá được chặt nhỏ từng khúc, bán với giá 200,000 đồng, tương đương 10 đô mỗi kí.

Một số cư dân gần đó còn cho biết, trước đó không lâu cũng đã có một con ngựa bạch nặng 200 kg bị cắt đầu, xẻ thịt bày bán công khai trên lề đường mang tên Lê Duẩn.
Vietnam Net cũng cho biết, "mô hình" "lò mổ lề đường" hiện nay đang xuất hiện tràn lan ở nhiều nơi. Qui Nhơn cũng có nhiều "lò mổ" heo rừng ở lề đường Hùng Vương, một trong những con đường lớn nhất thành phố Quy Nhơn.

Tại Sài Gòn, các "lò mổ lề đường" xuất hiện có phần kín đáo hơn, ở đoạn quốc lộ thuộc địa phận Hóc Môn, Củ Chi. Người ta mổ cả trăn để bán cho người qua lại.
Còn ở Quảng Ninh mới đây, một ông "đồ tể" "lò mổ lề đường" còn mổ cả khỉ để bán thịt.

Người ta chưa quên cách nay không lâu, chủ hàng một xe vận tải chở đàn heo 40 con đã đột ngột dừng xe, lôi con heo chết xuống giết mổ ngay trên lề đường. Cách bạ đâu mổ đấy xem ra tràn lan, cũng như nạn giết người không gớm tay, đâm chém loạn đả nay trở thành hiện tượng tràn lan, đáng sợ ở Việt Nam.

Theo dư luận, các "lò mổ lề đường" còn hoạt động rầm rộ, bất chấp lệnh cấm giết mổ các loại động vật quý hiếm, không khác thách thức luật pháp. Xen lẫn trong đó có cả các "lò mổ" lừa, bán thịt thiu gắn nhãn thịt rừng "đặc sản" để hốt bạc. Thịt rừng thật - giả, xem ra không mấy người biết tới, kể cả chính quyền địa phương.

Nguoivietonline

Đập đầu, thọc huyết ,cắt cổ máu tuôn ra ào ạt của những con vật vô tội này công khai ở trên đường phố trước mắt mọi người, kể cả các trẻ nhỏ, sẽ tạo nên nhiều con thú người máu lạnh ,vô cảm như Lê Văn Luyện trước đây giết người không gớm tay !


Cập nhật 30/07/2013.


Bất chấp Luật An toàn giao thông, những quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm, sự nguy hiểm cho bản thân và người đi đường, nhiều tiểu thương sáng tạo các kiểu chở thực phẩm tươi sống rất... Việt Nam.


Cả con lợn vừa bị... phanh thây được buộc nghiến vào xe máy chở lòng vòng khắp phố phường thanh lịch, những bu gà vịt kêu quang quác, lông bụi mù mịt, những con chó từ sống đến thui chết nhe răng... hàng ngày tấp nập ra vào Thủ đô - hình ảnh dễ dàng bắt gặp ở Việt Nam. Người tham gia giao thông thì kinh hoàng dạt ra tránh đường, còn du khách quốc tế vừa sửng sốt vừa hãi hùng trước những hình ảnh kỳ quái này.


Dành chỗ cho lợn, người đàn ông này thậm chí còn không thể ngồi lên yên xe. Anh ta phải ngồi khom lưng trên... một con lợn.


Người phụ nữ phía sau còn ngồi cả lên con lợn đã phanh thây


Chú lợn bị rọ mõm này sắp được chở đi giết mổ


Chở hàng chục con gà phía sau nhưng người đàn ông này vẫn tự tin lái xe một tay


Vịt bị nhồi nhét chật chội, người ta có cảm giác chúng có thể rơi ra đường bất cứ lúc nào



Chó đủ các loại được nhồi chung một chuồng



Không chỉ chó sống, chó thui cũng được chuyên chở rất đặc biệt



Kiểu chở trứng như thế này có lẽ chỉ có ở Việt Nam


Khối lượng nhẹ nhưng lại cồng kềnh hơn, việc chở rau xem ra cũng khó khăn không kém so với chở động vật tươi sống