THÔNG BÁO !

Trang blog diễn đàn đã được dời sang địa chỉ mới http://ptlambao.blogspot.com/ . Vui lòng vào đây để theo dõi tin tức mới và tiện việc ủng hộ. Trang này sẽ lưu giữ những thông tin cũ . Xin cả ơn sự ủng hộ của mọi người

TM Ban Điều Hành Blog

13 August 2013

Bẫy chim hoành hành giữa thành phố mùa Vu Lan !!!!



Với dụng cụ đơn giản, người đàn ông đã bẫy được rất nhiều chim sẻ ở giữa trung tâm Đà Nẵng.
Khoảng 8h30 sáng 13/8, những người dân sống gần ngã tư Trần Quốc Toản - Trần Phú bất ngờ thấy cây bàng trước nhà số 11 Trần Quốc Toản chợt đầy tiếng chim sẻ kêu ríu rít.

Chị Mùi, chủ quán mì ở phía đối diện (nhà số 11 Trần Quốc Toản) cho hay, đoạn đường này khá nhiều cây xanh nên chuyện có tiếng chim hót vào mỗi buổi sáng không phải là điều lạ lẫm. Thế nhưng chị buôn bán ở đây đã hàng chục năm mà chưa bao giờ thấy cây bàng này có nhiều chim sẻ đến vậy. 
Sáng 13/8, nhiều người dân sống gần ngã tư Trần Quốc Toản - Trần Phú (Đà Nẵng) chỉ cho nhau xem cây bàng trước số nhà 11 Trần Quốc Toản.
Nhiều người chỉ cho nhau xem hàng chục chú chim sẻ đậu trên sợi dây điện len giữa những tán lá bàng và trên một thanh tre nhỏ treo lủng lẳng một chiếc vỏ lon bia Heineken cắm vào trụ điện nằm cạnh cây bàng. Tuy nhiên, một số người phát hiện trong khi các chú chim sẻ đậu trên sợi dây điện phía trên cao ngẩng đầu lên trời thì các chú chim sẻ đậu trên thanh tre đều chúi đầu xuống đất.
Bất ngờ xuất hiện rất nhiều chim sẻ trên những sợi dây diện len giữa những tán lá bàng.
Trong khi mọi người còn đang bàn tán về điều khá lạ này thì bất ngờ có một thanh niên thản nhiên tiến đến bắt hết các chú chim sẻ trên thanh tre, đem ném vào chiếc lồng đặt sau xe máy mang biển số 43H9 đang đậu trên lề đường Trần Phú cách đó vài chục mét.
Mọi người nhận ra đó là một chiếc bẫy chim khá đơn giản nhưng vô cùng hiệu quả. Trong vỏ lon bia Heineken giấu một chiếc loa nhỏ phát ra những tiếng chim sẻ để nhử các chú chim sẻ trên những cây xanh gần đó bay đến. Thanh tre thì bôi đầy chất keo mà khi chim đậu vào thì bị dính chặt.
Những chú chim sẻ đậu ở thanh tre đều chúi đầu xuống đất.
Thấy việc làm bất nhẫn của người thanh niên, nhiều người dân gọi anh ta bằng cái tên "chim tặc". Bị phản đối dữ quá, gã "chim tặc" phân bua, do nghèo khó nên phải đi bẫy chim để kiếm sống. Một người phụ nữ lên tiếng: "Cậu là thanh niên trai tráng, sức dài vai rộng, nghèo khó thì tìm việc khác làm kiếm cơm chứ sao lại làm cái việc bất nhẫn thế". 
Trong khi mọi người đang bàn tán thì bất ngờ một người thanh niên thản nhiên tiến đến bắt hết những chú chim sẻ bị dính vào thanh tre.

Nói rồi, người phụ nữ này rút chiếc bẫy khỏi trụ điện, ném ra xa. Nhiều người khác thì la ó đuổi người bẫy chim đi nơi khác. Gã thanh niên mong mọi người thông cảm và hứa sẽ không bẫy chim ở đây nữa mà đi... tìm cây khác và rồi lên xe chở chiếc lồng đầy chim phóng đi. 
Sau khi ném hết số chim vào chiếc lồng chở trên xe máy đậu trên lề đường Trần Phú cách đó vài chục mét.

Gã "chim tặc" quay lại nhặt chiếc bẫy bị người dân ném ra xa. Một chiếc loa nhỏ giấu trong vỏ lon bia Heikeken phát ra tiếng chim sẻ để nhử chim từ những cây khác bay đến và một thanh tre bôi đầy chất keo mà khi chim đậu vào là bị dính chặt.
 
Gã "chim tặc" leo lên xe máy chở theo chiếc lồng đầy chim rời nơi bị người dân phản đối.


Theo lnfonet