THÔNG BÁO !

Trang blog diễn đàn đã được dời sang địa chỉ mới http://ptlambao.blogspot.com/ . Vui lòng vào đây để theo dõi tin tức mới và tiện việc ủng hộ. Trang này sẽ lưu giữ những thông tin cũ . Xin cả ơn sự ủng hộ của mọi người

TM Ban Điều Hành Blog

17 August 2013

Bộ Công an cấm, CSGT nhiều nơi vẫn lập chốt!



congan-luatrung

Mặc dù Bộ Công an đã có công điện cấm CSGT lập các chốt kiểm tra cố định hoặc thường xuyên đến một địa điểm tổ chức dừng xe để kiểm tra, tuy nhiên theo ghi nhận của PV Lao Động, trong mấy ngày qua, không phải địa phương nào cũng thực hiện nghiêm túc lệnh cấm này.
Quốc lộ 14-Tây Nguyên: Mỗi ngày làm vài tiếng
Nhiều ngày qua, các trạm CSGT cố định bố trí dày đặc trước đây trên tuyến quốc lộ 14 qua Tây Nguyên không còn hoạt động.
Trước đó, từ Pleiku đi Gia Nghĩa có hàng loạt chốt trạm như Ia Ring, cầu 110, đèo Hà Lan, Cuôr Đăng, cầu 14 Đắc Lắc, cầu 14 Đắc Nông… Hiện nay, chỉ có tổ CSGT của Công an Đắc Lắc tuần tra tại khu vực gần 14 – xã Hòa Phú, TP.Buôn Ma Thuột – xuất hiện với tần số cao nhất, nhưng tổ công tác này cũng không chốt cố định tại một vị trí như trước mà thường xuyên di chuyển, có thời điểm không xuất hiện trên đường.
Còn bên kia cầu 14 – địa phận tỉnh Đắc Nông – thì CSGT rất ít tuần tra, kiểm soát. Trên quốc lộ 20, các trạm đèo Bảo Lộc, trạm Ma Đa Gui và Lộc An hầu như không có CSGT.
Nhiều tài xế xe khách chạy tuyến quốc lộ 20 cho biết, mỗi ngày, tổ cảnh sát nói trên chỉ xuất hiện vài giờ. Phần lớn các xe khách chỉ bị bắn tốc độ vào ban đêm, nhưng chủ yếu là công an các huyện kiểm tra, xử lý.
Đà Nẵng: Bỏ dự kiến lắp đặt camera giám sát
Đại tá Nguyễn Đến – Trưởng phòng CSGT, Công an TP.Đà Nẵng – cho biết, sau khi nhận kế hoạch triển khai của Bộ Công an về việc tăng cường tuần tra kiểm soát lưu động, không lập chốt cố định…, CSGT TP.Đà Nẵng đã lập tức triển khai ngay.
“Hiện nay, 4 trạm CSGT cửa ô của TP cũng chỉ là nơi ở, làm việc hành chính của các trạm, còn lực lượng CSGT đều di chuyển tuần tra trên các tuyến đường quy định. Chỉ khi phát hiện sai phạm, CSGT mới dừng xe kiểm tra” – ông Đến cho biết.
Trước đó, tại kỳ họp HĐND TP.Đà Nẵng cuối năm 2012, nguyên Bí thư Thành ủy Nguyễn Bá Thanh đã chỉ đạo Công an TP.Đà Nẵng, đến cuối quý I/2013 phải hoàn tất việc lắp đặt hệ thống camera giám sát hoạt động của CSGT trong khi làm nhiệm vụ tại 4 trạm cửa ngõ của TP.
Đại tá Nguyễn Đến cho biết thêm, dù chỉ đạo kiên quyết vậy, nhưng đến nay, việc lắp đặt camera giám sát hoạt động của CSGT tại 4 trạm cửa ô vẫn chưa thực hiện được.
Mới đây, Công an TP đã triển khai việc khảo sát để thực hiện, nhưng nay với chủ trương mới này của Chính phủ, Bộ Công an, hoạt động CSGT không được chốt cố định thì việc lắp đặt như vậy sẽ khó triển khai.
TPHCM: Chưa phát hiện chuyện kiểm tra qua loa!
PV Lao Động có mặt trên một số tuyến đường cửa ngõ, trọng điểm của TPHCM để quan sát và nhận thấy các tổ tuần tra kiểm soát CSGT làm nhiệm vụ rất chặt chẽ, khi dừng xe vi phạm, thực hiện tốt các điều lệnh quy định và kiểm tra nghiêm các trường hợp vi phạm, không có biểu hiện kiểm tra giấy tờ qua loa rồi cho đi.
CSGT chặn xe tại chốt ngã tư trước Trung tâm thương mai Parkson trên đường Lê Hồng Phong (Hải Phòng) sáng 14.8. Ảnh: Việt Hòa
Về tình trạng kiểm tra giấy tờ qua loa rồi cho người vi phạm đi, một cán bộ CSGT nói họ luôn thực hiện nghiêm túc bởi: “Ngoài việc giám sát của nhân dân, chúng tôi còn chịu sự giám sát rất chặt chẽ của cấp trên, của các đoàn thanh – kiểm tra và đặc biệt là lực lượng thanh tra của Phòng PC67 và Công an TPHCM. Do vậy, chúng tôi luôn thực hiện nghiêm điều lệnh, các quy định ngành khi dừng xe các trường hợp vi phạm và xử lý lập biên bản đúng lỗi vi phạm đối với các trường hợp vi phạm”.
Đồng bằng sông Cửu Long: Vắng bóng CSGT, giao thông vẫn trật tự
Phóng viên Lao Động thực hiện chuyến đi dài trên một số tuyến đường chính ở một số tỉnh vùng ĐBSCL và thấy sau khi có lệnh cấm, CSGT ít xuất hiện trên đường, nhưng giao thông vẫn trật tự, ổn định.
Đặc biệt trên tuyến QL1A từ TP.Tân An (tỉnh Long An) về miền Tây, những ngày này không còn hình ảnh cánh tài xế xe tải vừa điều khiển xe vừa đưa tay ra ngoài báo hiệu cho các đồng nghiệp chạy xe ngược chiều do… không còn CSGT trên đường.
Trước đây, hầu như tài xế xe tải nào cũng “tự giác” làm một việc không ai yêu cầu: Lắc bàn tay nếu phía trước không có trạm CSGT hoặc chỉ xuống đường trong trường hợp ngược lại. Nhận tín hiệu từ xe ngược chiều, cánh tài xế biết có trạm CSGT hay không để liệu mà chạy xe.
Tại QL30 đi TP.Cao Lãnh (tỉnh Đồng Tháp), trên suốt đoạn đường gần 40km, chúng tôi cũng không thấy trạm CSGT nào. Trên QL1A thuộc địa phận tỉnh Vĩnh Long, chúng tôi cũng không còn thấy các trạm CSGT tại chân cầu Mỹ Thuận và huyện Bình Minh như đã từng thấy.
Hải Phòng: CSGT vẫn thường xuyên cắm chốt
Mấy ngày qua, nhóm PV Lao Động tại Hải Phòng đã khảo sát một số tuyến đường trên địa bàn, ghi nhận lực lượng CSGT vẫn lập chốt để chặn người tham gia giao thông. Tại tuyến đường Lê Hồng Phong, hàng ngày có một tổ CSGT thuộc CA quận Ngô Quyền làm nhiệm vụ.
Thay vì tuần tra dọc tuyến, tổ CSGT này thường xuyên cắm chốt tại 2 địa điểm quen thuộc là ngã tư Trung tâm thương mại Parson và khu vực gần trung tâm bảo dưỡng xe máy của hãng Yamaha. Luôn có một thanh niên cầm máy quay ghi lại hình ảnh vi phạm giao thông, sau đó thông báo bằng bộ đàm cho tổ tuần tra. Các lái xe vi phạm sau khi xuất trình giấy tờ phải đi vào vỉa hè đưa giấy tờ cho CSGT kiểm tra xong, rồi lên xe đi.
Tại ngã tư gần Trung tâm thương mại Parson, ngoài lực lượng CSGT còn có một tổ công an phường thường xuyên làm nhiệm vụ. Điều đáng nói, khu vực cách đó khoảng 100m là “điểm đen” ngã tư Lê Hồng Phong – Nguyễn Bỉnh Khiêm, nhưng các tổ công tác này hầu như không bao giờ cắm chốt.
Những địa điểm được các tổ CSGT thường xuyên cắm chốt là ngã tư Phúc Tăng giao cắt giữa đường Nguyễn Văn Linh – Thiên Lôi và khu vực đối diện với khách sạn Việt – Trung trên đường Nguyễn Bỉnh Khiêm. Trên các tuyến đường này, lượng xe container, xe tải lưu thông rất lớn, liên tục bị vẫy vào xử lý vi phạm.
Sáng 14.8, tại khu vực đối diện Khách sạn Việt Trung, đường Nguyễn Bỉnh Khiêm (thuộc địa phận quận Hải An), tổ CSGT đã liên tục chặn các phương tiện để kiểm tra. Các lái xe xuống đưa giấy tờ cho CSGT, sau đó lên xe, đi. Không có CSGT nào lên xe để kiểm tra. Một người dân ở khu vực này cho biết, nhóm CSGT này thường xuyên lập chốt ở đây.
Thanh Hóa: Đi một vòng rồi… quay lại chốt!
Ghi nhận của phóng viên tại thành phố Thanh Hóa và các huyện Đông Sơn, Triệu Hóa, Triệu Sơn… của tỉnh Thanh Hóa cho thấy, từ khi có công điện cấm lập chốt, CSGT đi tuần nhiều hơn so với trước đó. Tuy nhiên, các chốt được lập ra lâu nay vẫn chưa được xóa bỏ. Và CSGT sau khi đi một vòng lại… quay về ngồi đóng chốt.
THEO LAO ĐỘNG