THÔNG BÁO !

Trang blog diễn đàn đã được dời sang địa chỉ mới http://ptlambao.blogspot.com/ . Vui lòng vào đây để theo dõi tin tức mới và tiện việc ủng hộ. Trang này sẽ lưu giữ những thông tin cũ . Xin cả ơn sự ủng hộ của mọi người

TM Ban Điều Hành Blog

17 August 2013

Facebook xôn xao vụ thăm nhà 'người rừng' bị đòi 4 triệu



“Thật tội nghiệp cho hai cha con “người rừng” khi bị chính người thân mình đem ra ngã giá, kinh doanh như thế. Tôi không biết họ đang nghĩ gì? Họ muốn trục lợi nhân dịp "người rừng" nổi tiếng? Hay là đang tìm cách giúp đỡ "người rừng”?".

Đó là ý kiến của Facebooker Dieple khi đọc được thông tin của một tờ báo nói về vụ việc “Thăm nhà, phỏng vấn 'người rừng' phải trả 5 triệu đồng”. Theo đó, anh Hồ Minh Lâm, người thân của hai cha con “người rừng” Hồ Văn Thanh và Hồ Văn Lang, đã ngả giá cho mỗi cuộc phỏng vấn hai cha con từng sống ở chốn rừng hoang 40 năm với mức từ 500 đến 1 triệu đồng. Còn ai muốn thăm nhà tổ chim của “người rừng” thì giá lên tới 4 triệu đồng.
Vấn đề trên ngay lập tức lan tỏa, gây xôn xao khắp cộng đồng mạng. Các ý kiến đa phần bàn tán xoay quanh hai luồng quan điểm trái chiều.
“Đục nước béo cò”
Theo luồng quan điểm thứ nhất, nhiều người cho rằng anh Lân nhân cơ hội chuyện cha con người rừng đang nổi tiếng  nên đã nghĩ ra cách này để làm kinh tế nhằm trục lợi cho cá nhân.
Facebooker TranHung nói: “Phải chăng người nhà lợi dụng câu chuyện “người rừng” đang được xã hội quan tâm này? Nay ông Lâm lại có lối hành xử rất “rừng” như vậy, thật không thể chấp nhận được”. Còn nick name Binh Phan thì ví von: “Không phải “người rừng” bị đưa ra kinh doanh đâu! Mà đó là ông Lâm học cách làm giàu của những người thành đạt đấy”.
Bức xúc trước hành động này của ông Lâm, Facebooker Đào Việt Hà nói: Thật là đáng buồn cho cách suy nghĩ ấy, kinh doanh ngay cả người thân của mình. Đúng là lòng tham của con người là vô đáy. Như vậy hỏi sao người ta không trốn bị trong rừng sâu”.
 
nguoi-rung-6-1376642813_500x0.jpg
Họ hàng của "người rừng" đòi khách chi 4 triệu đồng mới được đến thăm ngôi nhà này? Ảnh: Trí Tín
Ông Lâm hét giá vì cuộc sống bị xáo trộn
Luồng ý kiến thứ hai thì cho rằng, từ khi hai cha con “người rừng” được giải cứu về nhà, cuộc sống gia đình bị xáo trộn rất nhiều. Bởi vậy, ông Lâm buộc phải hét giá thật cao để hạn chế các cuộc gặp phỏng vấn khiến ông không có nhiều thời gian để đi làm kiếm tiền, chăm sóc gia đình.
Facebooker KunAguero chia sẻ: “Các bạn thử tưởng tượng ngày nào cũng có người đến hỏi abc, xyz thì bạn như thế nào? Muốn phỏng vấn người rừng lại còn cần cả người phiên dịch nữa chứ, đâu phải hỏi xong là người rừng biết trả lời ngay được đâu. Theo tôi thì ông Lâm phải lên giá 10 triệu đồng một lần hỏi mới đỡ bị làm phiền, để mà còn có thời gian đi làm ăn nữa chứ”.
Đồng tình với ý kiến trên, nick name OkimTuoc nói: “Trả tiền cho người rừng là đúng, không thì người rừng lấy gì mà ăn? Người thân họ còn không lo nổi, lấy cái gì mà nuôi họ chứ. Bây giờ còn nhiều người quan tâm, vài ngày sau không ai quan tâm đến “người rừng” nữa thì họ sẽ sống ra sao?”.
“Đúng vậy, một triệu, 5 triệu đồng có gì là lớn lao đâu nếu số tiền đó giúp cho “người rừng” lấy lại được cuộc sống bình thường đã bị mất trong 40 năm qua. Nó có ý nghĩa lớn lao hơn nhiều so với việc người ta chi hàng trăm triệu đồng cho một cô gái có sắc đẹp vốn không thiếu một thứ gì - ngoại trừ một cái danh hão các bạn à”, Facebooker Hy Nguyễn Đức, chia sẻ.
Trước luồng ý kiến này, Facebook Nguyễn Toàn, trăn trở: “Tôi chấp nhận  phỏng vấn “người rừng” 1 triệu, thăm nhà 4 triệu nhưng vấn đề ở đây là số tiền đó sẽ đi đâu về đâu? Sự giúp đỡ của chúng ta cũng cần phải đúng lúc và lòng tốt cũng phải được đặt đúng chỗ”.

http://vnexpress.net/tin-tuc/ban-doc-viet/xa-hoi/facebook-xon-xao-vu-tham-nha-nguoi-rung-bi-doi-4-trieu-2866065.html