THÔNG BÁO !

Trang blog diễn đàn đã được dời sang địa chỉ mới http://ptlambao.blogspot.com/ . Vui lòng vào đây để theo dõi tin tức mới và tiện việc ủng hộ. Trang này sẽ lưu giữ những thông tin cũ . Xin cả ơn sự ủng hộ của mọi người

TM Ban Điều Hành Blog

19 September 2013

Giáo hạt Nhân Hòa: Cuộc hành hương Đền thánh Antôn Trại Gáo hiệp thông với giáo xứ Mỹ Yên

GPVO - Tại Đền thánh Antôn thuộc giáo xứ Mỹ Yên, mỗi thứ Ba hàng tuần, hàng ngàn khách hành hương từ khắp nơi lại về đây tham dự thánh lễ, cũng như xin ơn, tạ ơn cùng thánh Antôn, “vị thánh hay làm phép lạ”. Từ khi xảy ra biến cố nhà cầm quyền đàn áp giáo dân ngày 4.9.2013, khách hàng hương về Đền thánh này ngày một đông đảo hơn. Nơi đây trở thành địa điểm thích hợp để các giáo xứ, các hội đoàn trong và ngoài giáo phận Vinh bày tỏ tình hiệp thông, liên đới với anh chị em giáo dân Mỹ Yên.

Như tin đã đưa, vào thứ Hai, ngày 16.9.2013, Linh mục đoàn giáo phận Vinh đã đến Đền thánh Antôn Trại Gáo để thăm viếng và dâng thánh lễ cầu bình an cho giáo xứ Mỹ Yên. Cuộc thăm viếng không chỉ thể hiện tình hiệp thông với anh chị em giáo dân, mà còn mang ý nghĩa lớn lao về sự hiệp nhất trong toàn giáo phận. 

Ngay sau cuộc thăm viếng lịch sử này của Linh mục đoàn, vào sáng thứ Ba, ngày 17.9.2013, giáo hạt Nhân Hòa đã tổ chức cuộc hành hương về Đền thánh Antôn để bày tỏ tình hiệp thông và cầu nguyện cho sự thật, công lý, hòa bình. Cơn mưa nặng hạt tại khu vực Trại Gáo và các vùng lân cận vào cùng thời điểm dường như không gây ảnh hưởng đến cuộc hành hương. Bảy giáo xứ thuộc hạt Nhân Hòa, trong đó có xứ Mỹ Yên, đã làm nên cuộc hành hương thật đặc biệt. Số giáo dân tham dự khoảng hơn 7000 người. 

Thánh lễ được cử hành lúc 9 giờ, do linh mục Phêrô Trần Phúc Chính, quản hạt Nhân Hòa, chủ tế. Trong lời mở đầu, ngài nói: “Hôm nay chúng ta về đây, với tinh thần anh em trong cùng giáo hạt, hợp cùng tất cả khách hành hương cầu nguyện cho anh chị em giáo dân Mỹ Yên, cũng như cầu nguyện cho giáo hạt, giáo phận luôn gắn kết, hiệp nhất trong tình yêu Thiên Chúa. Xét về địa lý, trung tâm của giáo phận đặt ở huyện Nghi Lộc, địa điểm hành hương cũng nằm ở đây. Từ Tam Tòa đến Con Cuông, những thế lực phản Kitô đã gây ra bao đau thương cho Giáo Hội. Lần này, dường như họ muốn tấn công vào trái tim của giáo phận. Cũng như Chúa Giêsu xưa, bị mũi đòng đâm thâu qua trái tim khi Người đã tắt thở. Viên đại đội trưởng, kẻ đâm Chúa, đã phải thốt lên: “Quả thật người này là Con Thiên Chúa”. Ước chi Thánh Thần sẽ khai mở tâm trí nhà cầm quyền, để họ biết nhìn nhận lỗi phạm của mình mà nhận ra Đức Kitô chính là Thiên Chúa thật.”
 
Ngay sau thánh lễ là giờ chầu Thánh Thể và buổi thắp nến cầu nguyện thật sốt sắng, trang nghiêm. Cộng đoàn phụng vụ đã dâng lên Thiên Chúa những lời nguyện tha thiết, xúc động. Anh chị em giáo dân thể hiện sự yêu mến, vâng phục và hiệp nhất trọn vẹn cùng Đức Giám mục Giáo phận trước chiến dịch vu khống, xúc phạm ngài của nhà cầm quyền. 

Trước khi kết thúc, linh mục GB. Phạm Quang Long, phụ trách trụ sở giáo phận Vinh tại Sài Gòn kiêm mục vụ di dân tại miền Nam, đã chia sẻ cùng cộng đoàn những tâm tình, suy nghĩ về vụ việc đau thương xảy ra vào ngày 4.9.2013 vừa qua. Ngài cũng trình bày quan điểm của Tòa Giám mục, Linh mục đoàn và nội dung cuộc họp vừa diễn ra trước đó một ngày, cũng tại Linh địa Trại Gáo. Đồng thời, ngài mời gọi mọi người dấn thân và can đảm bảo vệ đức tin trong xã hội Việt Nam hiện nay với đầy rẫy bất công, oan khiên. 

Đức Cha Phaolô Nguyễn Thái Hợp, Chủ chăn Giáo phận, cũng đã đến Đền thánh Antôn Trại Gáo để dâng thánh lễ lúc 12 giờ trưa cùng ngày. Sự hiện diện thường xuyên của ngài đem lại niềm an ủi và động viên lớn lao cho cộng đoàn giáo xứ Mỹ Yên. Như chính lời ngài nói, “việc có mặt ở đây, trong giai đoạn khó khăn này, không chỉ là bổn phận của chúng tôi, mà còn là niềm vui, niềm hạnh phúc khi được trở về mảnh đất linh thiêng của thánh Antôn.”


Nguyễn Thanh Bình