THÔNG BÁO !

Trang blog diễn đàn đã được dời sang địa chỉ mới http://ptlambao.blogspot.com/ . Vui lòng vào đây để theo dõi tin tức mới và tiện việc ủng hộ. Trang này sẽ lưu giữ những thông tin cũ . Xin cả ơn sự ủng hộ của mọi người

TM Ban Điều Hành Blog

15 September 2013

Mưa như trút nước, hàng nghìn phương tiện hỗn loạn



(Dân trí - Lúc 15h chiều nay (14/9) tại TP Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) xuất hiện một cơn mưa cực lớn kéo dài hơn 2h đồng hồ khiến hàng nghìn phương tiện lưu thông trên QL14 (đoạn qua phường Ea Tam, TP Buôn Ma Thuột) rơi vào cảnh hỗn loạn nghiêm trọng và ùn ứ kéo dài.

Mưa như trút nước, hàng nghìn phương tiện hỗn loạn
Mưa lớn, dòng phương tiện xe máy lưu thông theo hướng từ Trường Đại học Tây Nguyên đi trung tâm TP Buôn Ma Thuột hỗn loạn.
Cơn mưa lớn như trút nước khiến quốc lộ 14 đoạn từ ngã ba Nguyễn Viết Xuân - Lê Duẩn đến ngã ba Ea Kao (phường Ea Tam, TP Buôn Ma Thuột) bị chìm trong dòng nước nhiều giờ liền, các phương tiện giao thông gồm xe máy, xe tải, xe khách và kể cả xe công nông không thể lưu thông, đoạn đường bị ách tắc nghiêm trọng.
Mưa lớn, đường bị ngập sâu, dòng nước chảy xiết khiến hàng nghìn phương tiện xe máy lưu thông theo hướng từ Trường Đại học Tây Nguyên đi trung tâm TP Buôn Ma Thuột hầu như bị hỗn loạn, chết máy, nhiều người phải dắt bộ.
Clip: Mưa lớn, đường ngập từ ngã ba Nguyễn Viết Xuân - Lê Duẩn đến ngã ba Ea Kao (phường Ea Tam, TP Buôn Ma Thuột):

Đến khoảng 16h cùng ngày, dòng phương tiện bị ùn ứ mỗi lúc một đông, hàng trăm chiếc xe khách xếp hàng dài, những người điều khiển xe máy buộc lòng tấp xe vào nhà dân ở bên đường để chờ mưa tận, rất đông các phương tiện xe máy khác cố lưu thông thì bị dòng nước mạnh chảy xiết xô ngã cả xe lẫn người.
Chị Lê Thị Hương (38 tuổi) - một người tham gia giao thông, chia sẻ: “Mưa to quá đi thôi! Tôi đã 2 lần bị ngã xe ở cầu trắng (đoạn đường bị ngập nước sâu - PV) rồi! May mà có mấy cậu thanh niên đi đường ở gần đó họ chạy lại đỡ tôi và chiếc xe dậy, nếu không có họ, có thể tôi đã bị dòng nước cuốn trôi rồi!”.
Clip: Dòng phương tiện ùn tắc nghiêm trọng:

Một người tham gia giao thông khác tên là Đăng, cho biết: “Tôi thường chạy xe từ Đắk Nông qua Đắk Lắk mà chưa khi nào gặp đường bị ngập như hôm nay. Mưa to kéo dài, đoạn đường này lại là chỗ trũng nên nước mưa cứ đổ dồn về đây, xe tôi đã bị chết máy không thể chạy được”.
Đến khoảng hơn 17h30 cùng ngày, cơn mưa đã bắt đầu giảm cường độ, dòng nước bị ngập đã bắt đầu rút dần và không còn chảy xiết như trước đó thì dòng phương tiện mới có thể lưu thông qua đoạn đường này.
Một số hình ảnh PV Dân trí đã ghi nhận tại hiện trường:
Các phương tiện xe máy khác cố lưu thông thì bị dòng nước mạnh chảy xiết xô ngã.
Các phương tiện xe máy khác cố lưu thông thì bị dòng nước mạnh chảy xiết xô ngã.
Các phương tiện xe máy khác cố lưu thông thì bị dòng nước mạnh chảy xiết xô ngã.
Các phương tiện xe máy khác cố lưu thông thì bị dòng nước mạnh chảy xiết xô ngã.
Các phương tiện xe máy khác cố lưu thông thì bị dòng nước mạnh chảy xiết xô ngã.
Người dân tấp xe vào nhà dân ở bên đường để chờ mưa tận.
Người dân tấp xe vào nhà dân ở bên đường để chờ mưa tận.
Người dân tấp xe vào nhà dân ở bên đường để chờ mưa tận.
Người dân tấp xe vào nhà dân ở bên đường để chờ mưa tận.
Đường ùn ứ, tài xế xe công nông bỏ lái chạy trốn mưa.
Đường ùn ứ, tài xế xe công nông "bỏ lái" chạy trốn mưa.
Viết Hảo