THÔNG BÁO !

Trang blog diễn đàn đã được dời sang địa chỉ mới http://ptlambao.blogspot.com/ . Vui lòng vào đây để theo dõi tin tức mới và tiện việc ủng hộ. Trang này sẽ lưu giữ những thông tin cũ . Xin cả ơn sự ủng hộ của mọi người

TM Ban Điều Hành Blog

02 October 2013

Bị giết vì nói chuyện điện thoại lớn tiếng!...

Thứ Ba, 01/10/2013 15:04

(NLĐO)- Nghe người khác nói chuyện qua điện thoại lớn tiếng, gã say tưởng chửi mình nên cầm dao đi xử tội.

Ngày 1-10, Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao tại TP HCM đã bác kháng cáo của bị cáo, chấp nhận kháng cáo của đại diện bị hại, tăng án từ 16 năm tù lên thành 18 năm tù đối với bị cáo Nguyễn Văn Bền (SN 1991, quê Cà Mau) về tội giết người.

Nghe người khác nói chuyện điện thoại lớn tiếng Nguyễn Văn Bền tưởng chửi mình nên giết

Theo án sơ thẩm, trưa 7-2-2011, Bền đến phòng trọ của bạn ở huyện Bến Cát, Bình Dương chơi và được mời uống rượu. Anh Thái Minh Tấn (phòng cạnh bên) cùng một số người khác cùng dãy trọ được mời sang uống rượu cùng nhưng anh không qua.

Sau đó, anh Tấn đứng trước phòng trọ của bạn Bền nói chuyện điện thoại nhưng hơi lớn tiếng. Bên trong, Bền tưởng anh Tấn chửi Bền nên nảy sinh ý định đánh dằn mặt cho bõ ghét. Bền lấy dao bỏ vào túi rồi ra đoạn đường vắng chờ anh Tấn đi ngang để đánh.

Mặc dù được can ngăn nhưng Bền vẫn dùng chân đạp vào đầu, ngực, bụng khiến anh Tấn tử vong tại bệnh viện. Sau khi gây án, Bền bỏ trốn nhưng đã bị công an huyện Bến Cát bắt trên đường tẩu thoát.

Tin-ảnh: Phạm Dũng