THÔNG BÁO !

Trang blog diễn đàn đã được dời sang địa chỉ mới http://ptlambao.blogspot.com/ . Vui lòng vào đây để theo dõi tin tức mới và tiện việc ủng hộ. Trang này sẽ lưu giữ những thông tin cũ . Xin cả ơn sự ủng hộ của mọi người

TM Ban Điều Hành Blog

10 October 2013

Giáo viên đâm chết vợ bạn!

ĐV - (Tin tức pháp luật) - Do mâu thuẫn với bạn từ trước mà không găp được để giải quyết, một giáo viên đã bức xúc đến tận nhà người này và đâm chết vợ bạn.
Đối tượng được xác định là Nguyễn Văn Quý, giáo viên Trường THCS Kỳ Anh, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh có mâu thuẫn với anh Cẩm (chồng chị Ngô Thị Hiếu, 22 tuổi, ở xã Kỳ Bắc, Hà Tĩnh) từ trước.
Khoảng 10h30' ngày 8/10, Quý đã hẹn anh Cẩm ra quán trà nhạc Trịnh ở xã Kỳ Anh để nói chuyện. Nhưng khi ra đến nơi thì anh Cẩm không có ở quán, quá bức xúc Quý đã đến nhà anh Cẩm, cãi vã với chị Hiếu. Trong cơn bực tức, Quý đã cầm dao đâm một nhát vào ngực chị này.
Người dân phát hiện, tri hô, đưa Hiếu đến Trạm Y tế xã Kỳ Phong cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng, chị Hiếu đã tử vong.
Nhận được tin báo, cơ quan công an huyện Kỳ Anh đã có mặt tại hiện trường thu thập chứng cứ, đối tượng Quý đã bị bắt sau đó. Vụ việc đang được cơ quan công an điều tra làm rõ.
Trước đó cũng xảy ra vụ việc một giáo viên bị lãnh 9 năm tù vì đâm chết người yêu. Đối tượng là Lê Khải Hoàn (27 tuổi, xã Tân Thới, huyện Phong Điền, TP Cần Thơ) giáo viên của một trường tiểu học huyện Phong Điền quen biết và nảy sinh tình cảm với N.T.T.T. - giáo viên một trường THCS ở xã Giai Xuân, huyện Phong Điền.
Sau gần 2 năm tìm hiểu, T muốn tiến tới hôn nhân và nhiều lần đề cập đến chuyện cưới hỏi nhưng Hoàn im lặng không có ý kiến gì nên T đã chủ động chia tay.
Bị cáo Hoàn tại tòa
Bị cáo Hoàn tại tòa
Hoàn đã 2 lần dùng dao kề cổ đe dọa không cho T chia tay. Nếu chia tay Hoàn sẽ giết T rồi tự sát nhưng T vẫn kiên quyết từ chối.
Do có ý định từ trước nên khoảng 19h ngày 6/4/2013, Hoàn đã lẻn vào phòng T lấy con dao xếp do Hoàn chuẩn bị từ trước giấu vào thùng đựng quần áo, chờ khoảng vài phút thì T đi vào.
Khi bật đèn lên thấy Hoàn, T giật mình hét lớn. Mẹ T chạy vào, thấy Hoàn ở trong phòng con gái nên bảo Hoàn đi về. Hoảng sợ, T bỏ chạy ra ngoài thì bị Hoàn xô ngã xuống giường. Hoàn khóa cửa phòng lại rồi lấy dao đâm 1 nhát vào bụng T.
Thấy bụng T chảy nhiều máu, Hoàn nghĩ T sẽ chết nên dùng dao đâm vào bụng mình tự sát. Đâm được 1 nhát thì được mẹ T chụp lại kịp. Bà tri hô cho mọi người đến cứu, Hoàn và T được cứu sống.
Biên bản giám định của Trung tâm pháp y Sở Y tế TP Cần Thơ kết luận: sức khỏe của T bị giảm do thương tích gây ra là 0,4%.
Ngày 17/9, TAND TP Cần Thơ mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án giết người yêu rồi tự sát. Tòa tuyên phạt bị cáo Hoàn 9 năm tù về hành vi giết người.
Huyền Hồ (Tổng hợp)