THÔNG BÁO !

Trang blog diễn đàn đã được dời sang địa chỉ mới http://ptlambao.blogspot.com/ . Vui lòng vào đây để theo dõi tin tức mới và tiện việc ủng hộ. Trang này sẽ lưu giữ những thông tin cũ . Xin cả ơn sự ủng hộ của mọi người

TM Ban Điều Hành Blog

13 October 2013

'Nhà tôi nổ tung như pháo hoa'



Sau tiếng nổ đinh tai, cô Luân nhìn về phía sau thì thấy căn nhà 3 gian cấp 4 của mình nổ tung mái. Không dám quay lại, người phụ nữ bế cháu ngoại vội nháo nhào bỏ chạy.

8 tiếng sau vụ nổ ở Xí nghiệp 4, Nhà máy Z121 tại xã Khải Xuân, huyện Thanh Ba, Phú Thọ, cô Trần Thị Luân vẻ mặt vẫn thất thần đứng ở vỉa hè. Xung quanh cô, rất đông người đang túm tụm bàn tán. Họ cũng rời nhà như cô sau vụ nổ kho pháo hoa.
2-JPG.jpg
Đồ đạc trong nhà người dân đổ vỡ. Ảnh: Bá Đô.
Cô Luân kể, nhà cô cách Xí nghiệp 4 chừng 500 m. Sáng hôm nay, đang bế cháu đi cách nhà chừng 100 m, cô nghe thấy tiếng nổ đinh tai vang lên, rồi cột khói, lửa bốc cao. Không khí nồng nặc mùi thuốc pháo. Nhìn về hướng nhà, cô hốt hoảng khi thấy mái ngói tốc lên, nhà "nổ tung như pháo hoa". Hoảng sợ, hai bà cháu vội bỏ chạy. Lúc này trong nhà vẫn còn 3 người.
Khi hòa vào dòng người đang "di tản", sau chừng 2 km, cô Luân gặp chồng. Ông cho biết cả nhà kịp chạy ra ngoài, không ai bị thương, song nhà thì đã không còn. Hiện, hai con trai của cô chưa có tin tức.
Đang vùi sắn ngoài vườn nhà sáng nay cách nhà máy phát nổ khoảng 2 km, ông Điệc (60 tuổi, ngụ xã Khải Xuân) nghe thấy tiếng ầm ầm chói tai, mặt đất rung chuyển. Hàng xóm gọi nhau í ới, hoảng loạn bỏ chạy. Một lúc sau, cán bộ xã yêu cầu toàn bộ người dân phải sơ tán, ai có xe máy thì đi xe máy, người nào không chạy được thì có ôtô đến đón.
"Chúng tôi tự bảo nhau chạy lên TP Việt Trì. Đi ngang mấy trường học thấy chính quyền di dời hết các cháu học sinh rồi. Cháu ngoại tôi cũng được dời đi nhưng đến giờ mẹ nó vẫn chưa biết chúng nó ở đâu", ông Điệc nói.
.
Tá túc được ở nhà người quen ở huyện Phúc Linh, cách khu vực xảy ra vụ nổ gần 20 km, ông Bình vẫn chưa lấy lại được bình tĩnh, giọng thảng thốt kể, nhà ông chỉ cách nhà máy pháo hoa khoảng 80 m. Sáng nay, khi ông đang quét dọn thì nghe tiếng nổ đinh tai, cửa và mái nhà ông cùng những hàng xóm bay hết.
"Lúc đó tôi thấy mọi người chạy nên tôi cũng theo, chả còn thiết gì đến nhà cửa tài sản, chỉ nghĩ làm sao chạy càng nhanh càng tốt. Cả chiếc điện thoại cũng không kịp mang theo. Hai tiếng sau những tiếng nổ vẫn phát ra. Giờ tôi cũng chưa biết nhà cửa ở trong đó thế nào vì đường xá bị phong tỏa hết rồi", ông Bình nói.
"Từ xa tôi đã nhìn thấy khói và ánh sáng bắt đầu bao trùm cả vùng trời. Sau đó thì ngày càng nhiều người dân ở khu vực lân cận chạy ra khu vực thị trấn để sơ tán", chị Na nhà ở thị trấn Phú Thọ nói.
Khu vực phát nổ là kho thuốc pháo chôn dưới chân núi Thắm thuộc xã Khải Xuân, huyện Thanh Đa. Thỉnh thoảng người dân ở thị xã vẫn thấy nhà máy bắn thử pháo, nhưng thường ở phía trên núi. Theo chị Na, lúc đầu mọi người có phần ngạc nhiên vì thấy "hôm nay pháo hoa và khói bắn mịt mù một cách khác thường ở phía dưới". Mặc dù ở cách nơi xảy ra vụ nổ cả chục km nhưng gia đình chị cũng phải gấp rút di tản.
Là người quay được đoạn video về vụ nổ, anh Phan Văn Quân, sinh viên trường Trung cấp Nông lâm nghiệp Phú Thọ, cho hay, khoảng gần 8h sáng nay, khi anh cùng một số bạn học đang uống cà phê trước cổng trường thì nhiều tiếng nổ kinh hoàng vang lên. Nhìn về phía nhà máy Z121 cách đó khoảng 2 km, thấy khói bụi bốc lên, anh Quân chạy thẳng lên tầng lầu ký túc xá lấy điện thoại quay lại. Thêm một tiếng nổ lớn vang lên khiến anh Quân suýt ngã và đánh rơi điện thoại vì dư chấn, toàn bộ cửa kính của ký túc xá vỡ hết.
 
Untitled-2-3986-1381570313.jpg
Cửu kính của một căn nhà bị vỡ, bung khỏi tường. Ảnh: Bá Đô.
"Vì là ngày cuối tuần, chỉ khoảng hơn chục sinh viên ở trường. Tuy không bị làm sao nhưng tụi em rất hoảng loạn", Quân nói và cho biết lúc này người dân sống xung quanh trường đã đổ hết ra đường. Nhiều tiếng kêu gào gọi nhau, người chạy lên người chạy xuống... hỗn loạn "chưa từng thấy". Chính quyền địa phương ngay lập tức phong tỏa đường dẫn lên khu nhà máy.
Cũng theo nam sinh này, khoảng 30 phút sau, lệnh di tản được ban hành, người dân được yêu cầu tránh càng xa nhà máy pháo hoa càng tốt. Cảnh hỗn loạn mỗi lúc một tăng. Rất đông xe công an, bộ đội, cứu hỏa, cứu thương... nối đuôi nhau chạy vào khu vực nhà máy.
"Nghe nói có rất nhiều người bị thương nhưng không ai biết khoảng bao nhiêu người. Tụi em chỉ thấy xe cứu thương ra vào rất khẩn cấp. Nhìn cảnh người dân hoảng loạn hò hét nhau, người thì phóng xe máy, người thì chạy bộ... trông rất sợ", Quân cho biết thêm.
Trao đổi với VnExpress, Thượng tướng Trương Quang Khánh, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng cho biết, tính đến 15h ngày 12/10, đã có 15 nạn nhân thiệt mạng, hàng chục người bị thương trong vụ nổ sáng nay tại dây chuyền sản xuất 17A, Xí nghiệp 4, Z121 (Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng, Bộ Quốc phòng), đóng trên địa bàn xã Khải Xuân và Võ Lao, huyện Thanh Ba, Phú Thọ.
Theo Thứ trưởng Khánh, ngay sau khi nhận được tin, Bộ Quốc phòng đã chỉ đạo Quân khu 2 phối hợp với Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng và các ban ngành khẩn trương tìm kiếm, cứu hộ các nạn nhân. Lo ngại đến an nguy của người dân nên chính quyền địa phương đã sơ tán ra xa khu vực nhà máy Z121. Tuy nhiên, cho đến 4h chiều nay, người dân tại huyện Thanh Ba đã ổn định trở lại, không cần phải đi đâu cả vì không còn khả năng xảy ra nguy hiểm.
"Đến chiều nay anh em vẫn đang nỗ lực tìm kiếm các nạn nhân. Do chưa thể thống kê đã có bao nhiêu người ở hiện trường lúc xảy ra tai nạn nên chúng tôi chưa thể biết còn bao nhiêu nạn nhân chưa được tìm thấy. Chúng tôi đang cố gắng hết sức, quyết tìm cho đến khi nào không còn một người nào thì thôi", ông Khánh nói.
Nhóm phóng viên
Video: Youtube