THÔNG BÁO !

Trang blog diễn đàn đã được dời sang địa chỉ mới http://ptlambao.blogspot.com/ . Vui lòng vào đây để theo dõi tin tức mới và tiện việc ủng hộ. Trang này sẽ lưu giữ những thông tin cũ . Xin cả ơn sự ủng hộ của mọi người

TM Ban Điều Hành Blog

17 October 2013

Rơi nước mắt với clip người dân miền Trung quay cuồng trong bão lũ



Rất nhiều người không thể cầm được nước mắt khi xem một clip về lũ lụt ở miền Trung, khi cuộc sống của người dân nơi này đang rơi vào cảnh màn trời chiếu đất.

Một clip xuất hiện trên mạng xã hội cách đây vài tiếng nói về cảnh khốn khổ của người dân miền Trung, cụ thể là vùng rốn lũ Hà Tĩnh khi phải đương đầu với cơn lũ lịch sử. Nước ngập bốn bề, mênh mông như biển. Nước lũ nhấn chìm hàng trăm nóc nhà, hủy hoại tài sản, đẩy cuộc sống người dân vào cảnh khốn cùng...


Đoạn clip hay đúng hơn là 1 phóng sự truyền hình được đăng tải cách đây ít giờ trên các trang mạng xã hội, được cộng đồng mạng đón nhận và chia sẻ một cách chóng mặt. Phóng sự đã nói lên những khó khăn, cùng cực của người miền Trung khi trận lũ đi qua. Tất cả nhà cửa, tài sản, thậm chí nhiều người phải chịu cảnh đói rét ngày này qua ngày khác.



Mỗi trận lũ lại khiến khúc ruột miền Trung trắng băng, nước ngập lên đến tận nóc nhà.

Một người dân phải ngâm mình lò dò trong dòng nước lũ ra nhận hàng cứu trợ.

Một người dân được lực lượng cứu hộ giải thoát qua nóc nhà sau nhiều ngày bị cô lập.


Một gói mì tôm, một bát cơm trắng, một gói lương khô là mong ước của biết bao người dân khi rơi vào cảnh bão lũ, bốn bề là nước. Thông điệp của phóng sự muốn gửi gắm là "một miếng khi đói bằng một gói khi no"; "Lá lành đùm lá rách"... Hơn lúc nào hết, người dân miền Trung đang cần sự chung tay, giúp sức của đồng bào, người dân cả nước để vượt qua cơn hoạn nạn này...


Một fanpage sau khi đăng tải phóng sự này đã nhận được gần 30.000 lượt like; 23.000 lượt chia sẻ. Hầu hết mọi người sau khi xem phóng sự đều không thể cầm được nước mắt. Thành viên Hoannguyen bình luận: "Mình không thể cầm được nước mắt khi xem xong clip này, người miền Trung quanh năm suốt tháng phải chịu cảnh lũ lụt...". Còn thành viên PhuongHoai ngậm ngùi: "Mỗi người cùng chung tay, bớt mua một chiếc áo mới, bớt một hôm đi ăn nhà hàng hay bớt vài bữa ăn sáng là có thể giúp được nhiều người dân qua cơn hoạn nạn này"