THÔNG BÁO !

Trang blog diễn đàn đã được dời sang địa chỉ mới http://ptlambao.blogspot.com/ . Vui lòng vào đây để theo dõi tin tức mới và tiện việc ủng hộ. Trang này sẽ lưu giữ những thông tin cũ . Xin cả ơn sự ủng hộ của mọi người

TM Ban Điều Hành Blog

19 November 2013

Người dân vùng lũ ăn bò chết thay cơm!


Sáng 18.11, chúng tôi trở lại vùng rốn lũ Hành Thiện, Hành Tín Đông và Hành Tín Tây, huyện Nghĩa Hành (Quảng Ngãi). Vừa qua cầu Cộng Hòa, đập vào mắt chúng tôi là rất nhiều gia súc, gia cầm chết la liệt.
Sau cơn lũ dữ, người dân các địa phương trên đang chạy đua với thời gian để làm một việc, đó không phải dọn dẹp nhà cửa sau lũ mà là… xẻ thịt bò, xẻ thịt trâu ăn thay cơm.
Chị Dương Thị Duyên, xã Hành Thiện, bật khóc bên con bò trị giá hơn 20 triệu đồng chết ngạt trong nước lũ
Chị Dương Thị Duyên, xã Hành Thiện, bật khóc bên con bò trị giá hơn 20 triệu đồng chết ngạt trong nước lũ
Hai con bò của ông Sang, xã Hành Tín Đông, bị dòng nước lũ nhấn chìm chết ngay trong nhà
Hai con bò của ông Sang, xã Hành Tín Đông, bị dòng nước lũ nhấn chìm chết ngay trong nhà
Toàn huyện Nghĩa Hành có hơn 1.000 con trâu, bò, hơn 4.700 con heo, hơn 67.700 con gà, vịt chết trong trận lụt kinh hoàng vừa qua.  Hình ảnh những người nông dân quanh năm cầm cuốc làm ruộng giờ phải cầm dao thới từng lát thịt trên những con bò bị chết do lũ, ai nấy đều buồn rười rượi.  Họ đang chạy đua với thời gian để bò không phải bị sình, thối. Khắp nơi ruồi, nhặng bay vi vo.
Đi sâu vào các xóm dọc theo triền sông Vệ, cảnh tượng bò, heo chết khắp nơi khiến nhiều người không khỏi xót xa. Bởi con bò, con trâu gần như là tài sản lớn nhất của người nông dân, nhiều gia đình phải thế chấp sổ đỏ vay ngân hàng mua bò về nuôi với hy vọng đổi đời nhưng giờ hy vọng đó đã bị dập tắt khi con bò là “đầu cơ nghiệp” đã không còn.
Những người nông dân thường ngày cầm cuốc làm ruộng, giờ phải cầm dao xẻ thịt bò bán đổ bán tháo tài sản gần như lớn nhất của họ
Những người nông dân thường ngày cầm cuốc làm ruộng, giờ phải cầm dao xẻ thịt bò bán đổ bán tháo tài sản gần như lớn nhất của họ
Dọc tỉnh lộ 624, nhiều người dân bê thịt bò chết lũ ra bán nhưng chẳng thấy người mua, dù là bán với giá rẻ như bèo…
Chị Dương Thị Duyên, xã Hành Thiện, bật khóc bên con bò trị giá hơn 20 triệu đồng chết ngạt trong nước lũ. Để có con bò này, chị phải thế chấp sổ đỏ để vay 20 triệu đồng, mua con bò hết 16 triệu đồng về nuôi, 4 triệu còn lại chị làm chuồng. Chỉ sau một đêm chuồng bị nước nước lũ làm đổ sập, con bò lăn ra chết. “Giờ tôi chẳng còn gì hết. Ngân hàng mà đòi nợ chắc gán căn nhà này thôi” – chị Duyên bật khóc.
Một con bò chết trong lũ đã được xẻ thịt
Một con bò chết trong lũ đã được xẻ thịt
Bò chết quá nhiều nên dù có bán rẻ như bèo nhưng ông Hộ, xã Hành Tín Đông ngồi từ trưa đến chiều 16.11 vẫn chưa bán được hết một cái đùi bò
Bò chết quá nhiều nên dù có bán rẻ như bèo nhưng ông Hộ, xã Hành Tín Đông, ngồi từ trưa đến chiều 16.11 vẫn chưa bán được hết một cái đùi bò
Anh Trần Văn Khánh ở cùng xã thẫn thờ bên con bò trị giá hơn 20 triệu đồng là tài sản lớn nhất trong nhà bị chết do lũ dữ. Anh Khánh buồn bã nói: “Dự định nuôi con bò lớn bán lấy tiền lo cho hai đứa con đang học ở Sài Gòn nộp học phí sau tết, thế mà giờ thì bò chẳng còn nữa rồi. Sắp tới chẳng biết lấy gì đưa cho con nộp học hết”.
Cũng có người may mắn khi con bò của họ thoát chết trong lũ. Ông Tuấn, xã Hành Thiện, sau một buổi đi tìm đã tìm thấy con bò của ông bị dòng nước lũ cuốn trôi đi hơn 2 km
Cũng có người may mắn khi con bò của họ thoát chết trong lũ. Ông Tuấn, xã Hành Thiện, sau một buổi đi tìm đã tìm thấy con bò của ông bị dòng nước lũ cuốn trôi đi hơn 2 km
Heo chết bên đường
Heo chết do lũ dữ
Cũng lâm vào cảnh bò chết, nhưng bị chết đến hai con bò một lúc, ông Sang ở xã Hành Tín Đông nói: “Tôi gọi người mua bò đến ra giá mua giúp nhưng chẳng ai đến. Không lẽ bỏ thối thì tiếc lắm, tôi tự tay xẻ bò bán đổ, bán tháo cho bà con, hy vọng vớt vát được chút ít chứ để đó qua hôm sau thì mất trắng. Xong hai con bò này, tôi phải qua nhà mẹ tôi xẻ một con bò nữa cũng chết rồi”.
Nhiều người dân đã phải làm thịt bò ăn thay cơm. Hình ảnh những người nông dân khóc nức nở bên “đầu cơ nghiệp” của mình khiến chúng tôi không khỏi chạnh lòng…
Bình Minh