THÔNG BÁO !

Trang blog diễn đàn đã được dời sang địa chỉ mới http://ptlambao.blogspot.com/ . Vui lòng vào đây để theo dõi tin tức mới và tiện việc ủng hộ. Trang này sẽ lưu giữ những thông tin cũ . Xin cả ơn sự ủng hộ của mọi người

TM Ban Điều Hành Blog

13 November 2013

PICS : Người dân Philippines sống chung với xác chết sau siêu bão Hải Yến

(TNO) Ngoài việc thiếu thốn thức ăn, nước uống và thuốc men, người dân tại thành phố Tacloban (Philippines), nơi bị siêu bão Hải Yến tàn phá nặng nề nhất, còn phải chịu đựng mùi tử khí bốc ra từ các xác chết nằm la liệt trong thành phố.
Reuters và AFP ngày 11.11 đã đăng tải loạt ảnh cho thấy đời sống cơ cực của người dân Tacloban.
 

 
Vào ngày 10.11, người sống sót sau bão tại thành phố Tacloban phải bịt mũi khi đi ra ngoài đường vì thi thể những nạn nhân xấu số vẫn chưa được đem chôn dù siêu bão đã đi qua được 3 ngày 
 
Thi thể của những nạn nhân xấu số tại thành phố Tacloban đã bốc mùi. Ảnh chụp hôm 10.11, 3 ngày sau khi siêu bão Hải Yến đi qua vùng này 
 
Thi thể một người chết sau cơn bão tại thành phố Tacloban 
 
Xác người chết nằm la liệt bên vệ đường trong thành phố Tacloban 
 
Hai người dân thành phố Tacloban kéo một cái xác đem chôn 
 
Một gia đình tại thành phố Tacloban khiêng xác người thân, thiệt mạng vì siêu bão Hải Yến, đi chôn

 
Hai cỗ quan tài đặt trên đường phố Tacloban
 

 
Người dân thành phố Tacloban xếp hàng trước sân bay địa phương chờ được phát thực phẩm và thuốc men. Nhiều người phải đi bộ vài cây số để rồi lại phải về tay không vì lượng hàng viện trợ không đủ
 
Người dân Tacloban giành giật thức ăn cướp được từ một cửa hàng địa phương 
 
Một người Philippines viết lời kêu cứu “Cứu SOS Chúng Tôi Cần Thức Ăn” bằng sơn lên mặt sân bóng rổ 
 
Vào hôm 10.11, quân đội Philippines được điều động đến thành phố Tacloban, nơi được cho là đang bất ổn về an ninh sau khi siêu bão Hải Yến đi qua 
 
Một người dân Philippines đứng giữa đống hoang tàn tại thành phố Tacloban. Xen lẫn trong đống đổ nát là xác những nạn nhân xấu số 
Hoàng UyẢnh: Reuters, AFP