THÔNG BÁO !

Trang blog diễn đàn đã được dời sang địa chỉ mới http://ptlambao.blogspot.com/ . Vui lòng vào đây để theo dõi tin tức mới và tiện việc ủng hộ. Trang này sẽ lưu giữ những thông tin cũ . Xin cả ơn sự ủng hộ của mọi người

TM Ban Điều Hành Blog

17 November 2013

PICS : Thừa Thiên - Huế: Ngập lụt nhanh chưa từng thấy



TPO - Mưa rất to phía hạ du từ chiều tối 15/11, kết hợp lũ thượng nguồn đổ về dồn dập, gây nên cảnh ngập lụt nhanh, bất thường chưa từng thấy vùng đồng bằng tỉnh Thừa Thiên - Huế nhiều năm lại đây.
Nhà dân ngập giữa mênh mông nước
Nhà dân ngập giữa mênh mông nước .
Bỗng chốc thành vô gia cư
Sáng 16/11, đứng trước căn nhà bị đổ sập hoàn toàn do lũ lớn tràn về bất ngờ, ông Lê Quý Vinh (tổ 13, phường Thủy Dương, thị xã Hương Thủy) vẫn chưa hết bàng hoàng.
“Trưa qua, trời chỉ lất phất mưa thôi, cả nhà tui vẫn đi làm bình thường. Ai dè, chiều tối xong việc trở về, ai nấy bỗng chốc trở nên vô gia cư. Cả nhà không ai còn nhận ra nơi mình từng sống bao lâu ni chỉ còn là đống hỗn độn như ri”, ông Vinh nói.
Tại khu vực 8, phường Tứ Hạ, thị xã Hương Trà, lũ về bất ngờ cũng khiến nhiều gia đình chịu thiệt hại lớn về tài sản, do không kịp di dời.
Anh Nguyễn Mười (trú phường Tứ Hạ, Hương Trà) kể: “Tối qua, lũ dâng nhanh quá gây tắc đường, muốn về được nhà, tui phải gửi xe máy lại người quen để lội bộ. Nhưng về được tới nơi thì nhiều thứ bên trong nhà như tủ lạnh, máy giặt, giường tủ gỗ đều bị nước lũ làm bong rã, hư hỏng hết”.
Tại TP Huế, nhiều gia đình nháo nhác tìm người thân, con cái lúc cuối ngày 15/11 do lũ lớn bất thường gây tắc đường nghiêm trọng.
Đường hoá sông, ghe thuyền là phương tiện hữu dụng nhất để vùng lũ Quảng Điền
Đường hoá sông, ghe thuyền là phương tiện hữu dụng nhất để vùng lũ Quảng Điền.
Thiệt hại
Tình trạng lũ dâng bất ngờ đã gây thiệt hại lớn và ách tắc giao thông cho nhiều địa phương. Đến chiều tối 16/11, nhiều tuyến đường từ Huế về thị xã Hương Trà và các huyện Quảng Điền, Phong Điền, Phú Vang vẫn còn bị chia cắt do ngập sâu.
Đoạn đường sắt đi qua phường Hương Chữ (Hương Trà) cũng bị nước lũ ồ ạt tràn qua. Cơ quan chức năng đã lập nhiều chốt kiểm soát để ngăn người dân lưu thông qua vùng lũ nguy hiểm.
Do lũ dâng bất ngờ, anh Trần Sơn (trú phường Tứ Hạ, Hương Trà) vẫn chưa thể quay lại TP Huế lấy xe máy bị mắc kẹt buộc gửi lại nhà người quen trước đó.
Lũ vẫn chưa rút khỏi nhà dân tại TP Huế
Lũ vẫn chưa rút khỏi nhà dân tại TP Huế.
Tại điểm giao từ Quốc lộ 1A nối về Tỉnh lộ 8 qua xã Hương Toàn (thị xã Hương Trà), một nhóm sinh viên mắc lụt tại thành phố tối hôm trước vẫn nhấp nhổm đợi đò để mong về với gia đình dịp cuối tuần.
Tại vùng rốn lũ Quảng Điền, mưa lụt dồn dập uy hiếp hơn 2.000 mét đê bao quanh các khu dân cư thuộc hai xã Quảng Thọ, Quảng Phú. Chính quyền huyện đã khẩn trương huy động trên 500 nhân công tham gia hộ đê ngay sau thời điểm xảy ra sự cố.
Chỉ sau vài giờ mưa lớn, nhà của ông Lê Quý Vinh tại phường Thủy Dương, thị xã Hương Thủy bị lũ cuốn sập đổ hoàn toàn
Chỉ sau vài giờ mưa lớn, nhà của ông Lê Quý Vinh tại phường Thủy Dương, thị xã Hương Thủy bị lũ cuốn sập đổ hoàn toàn.
Cũng tại huyện Quảng Điền, mưa lũ cuốn trôi và gây úng, thối hơn 300 ha rau màu. Thông tin từ Ban Chỉ huy Phòng chống Lụt bão & Tìm kiếm Cứu nạn Thừa Thiên - Huế, lũ lên nhanh bất ngờ gây ngập trên 11.000 nhà dân, tập trung chủ yếu ở các huyện Phong Điền, Quảng Điền, thị xã Hương Trà, Hương Thuỷ và thành phố Huế.
Ngọc Văn – Viết Hùng