THÔNG BÁO !

Trang blog diễn đàn đã được dời sang địa chỉ mới http://ptlambao.blogspot.com/ . Vui lòng vào đây để theo dõi tin tức mới và tiện việc ủng hộ. Trang này sẽ lưu giữ những thông tin cũ . Xin cả ơn sự ủng hộ của mọi người

TM Ban Điều Hành Blog

30 August 2013

Kính thông báo !

Kính thông báo !

Bà con Dân oan tại Ba Tri - Bến Trẻ vừa gọi điện thông báo rằng tại địa phương , công an mật vụ đang tấn công vào từng gia đình đòi thu những chiếc áo này của họ
Tại sao họ làm thế ? CHIẾC ÁO NÀY VI PHẠM ĐIỀU GÌ mà cong an dám bất chấp luật pháp để cướp đi của dân ?
SAO CÁI GÌ CŨNG CƯỚP và CƯỚP thế này ?

Pano mừng Quốc khánh 2-9 ghi sai tên nước !

(NLĐO)- Tấm pano cỡ lớn ghi sai tên nước với nội dung "Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 68 năm quốc khánh nước cộng hòa xã hội Việt Nam Việt Nam" được dựng lên tại ngã tư đường Nguyễn Lương Bằng, Xã Đàn, Tôn Đức Thắng và La Thành (Hà Nội) nhiều ngày nay.

Tấm pano ghi sai tên nước được dựng lên tại 1 ngã tư lớn giữa Thủ đô Hà Nội suốt 2 tuần nay
 
Điều đáng nói, ngay sau khi tấm pano ghi sai tên nước được dựng lên, người dân cho biết đã nhiều lần phản ánh tới chính quyền sở tại để sửa đổi, song đến nay tấm biển vẫn đứng "hiên ngang" giữa ngã tư phố.
 
Trước sự việc này, nhiều người dân bức xúc cho rằng, việc dựng một tấm pano ghi sai tên nước là hành động thể hiện sự cẩu thả không thể chấp nhận.
 
"Rõ ràng tấm pano cỡ lớn ghi sai tên nước lại đứng hiên ngang giữa phố không chỉ hai con mắt nhìn thấy, mà sẽ đập vào hàng nghìn đôi mắt. Nếu cứ để dòng chữ như thế này, chúng tôi cũng không biết nước Việt Nam được đổi tên từ bao giờ?" - chị N.T.N, một người dân nói.  
 
Trao đổi với phóng viên tối ngày 29-8, ông Nguyễn Khắc Lợi, Phó Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch (VH-TT-DL) Hà Nội, thừa nhận: “Sai sót như vậy là điều không thể chấp nhận được đối với một tấm pano biểu ngữ chào mừng ngày Quốc khánh.”
 
Cận cảnh tấm pano ghi sai tên nước
 
Cũng theo ông Nguyễn Khắc Lợi, tấm pano đó thuộc sự quản lý và chịu trách nhiệm trực tiếp của Phòng Văn hóa quận Đống Đa. “Chúng tôi sẽ chỉ đạo Phòng Văn hóa quận Đống Đa cử người đến tận nơi, trực tiếp kiểm tra và sửa lại chữ viết trên tấm pano ngay trong buổi tối hôm nay, 29-8” - Phó Giám đốc Sở VH-TT-DL Hà Nội khẳng định.
 
Theo ông Lợi, để dẫn đến sự sai sót này là do sự thiếu thận trọng của những người trực tiếp làm tấm pano và sự lơ là của cán bộ của Phòng Văn hóa quận Đống Đa trong việc giám sát, kiểm tra việc triển khai hệ thống pano, biểu ngữ chào mừng ngày lễ lớn của đất nước.
 
Đại diện Sở VH-TT-DL cho biết đơn vị này sẽ tiến hành kiểm điểm đối với những người trực tiếp liên quan và rút kinh nghiệm đối với toàn bộ các đơn vị có liên đới tới việc dựng các loại pano, biểu ngữ trực thuộc Sở VH-TT-DL Hà Nội để tránh những trường hợp tương tự.
 
Trước thông tin về việc viết sai tên nước “Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” trên tấm pano chào mừng ngày Quốc khánh, TS Nguyễn Thế Hưng (Viện Khoa học Xã hội Việt Nam) cho rằng đây là một sai sót lớn, thể hiện sự thiếu trách nhiệm của những người làm công tác quản lý văn hóa.
 
“Điều này sẽ gây ảnh hưởng xấu tới hình ảnh của Thủ đô nói riêng và của cả nước nói chung đối với du khách quốc tế. Liệu họ sẽ nghĩ gì khi tới thăm một đất nước mà đến ngay tên nước cũng bị viết sai ngay trên chính địa bàn Thủ đô của đất nước đó?” - TS Nguyễn Thế Hưng bày tỏ quan điểm.
Theo vietnamplus.vn

Đàm Vĩnh Hưng rơi nước mắt tìm đến Nguyễn Ánh 9!!!!!


 
Nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 từng bị đuổi khỏi nhà vì mê đàn

Tối 29/8, khi nhạc sĩ đang biểu diễn tại một khách sạn, Mr. Đàm bất ngờ tìm đến. Nam ca sĩ đã rơi nước mắt trong cuộc trò chuyện đầy cảm thông sau những ồn ào vừa qua.
Sau gần một tuần làm “dậy sóng” dư luận, câu chuyện ồn ào giữa nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 và ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng tưởng như không có hồi kết. Sự việc ngày càng bị đẩy đi quá xa với những cuộc tranh luận, đánh giá của giới nghệ sĩ lẫn khán giả. Tối 29/8, vụ lùm xùm chính thức khép lại trong sự thấu hiểu và cảm thông, khi hai nhân vật chính tìm đến nhau để giải tỏa tâm tư, tình cảm của mỗi người.
Khoảng 18h45, khi nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 đang biểu diễn piano ở lầu 1 của một khách sạn lớn tại TP HCM như thường lệ, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng bất ngờ xuất hiện cùng một lẵng hoa. Nhìn xuống sảnh thấy Mr. Đàm, vị nhạc sĩ 73 tuổi nở nụ cười hiền từ. Đàm Vĩnh Hưng nhanh chóng chạy lên, ôm chầm từ phía sau và hôn lên má ông. Nam ca sĩ không giấu được sự xúc động, những giọt nước mắt của anh lăn dài trên má.
1-JPG-1377803997.jpg
Đàm Vĩnh Hưng ôm chầm nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 và khóc trên vai ông khi vừa đến nơi.
Tặng hoa nhạc sĩ xong, Đàm Vĩnh Hưng sang phòng bên cạnh chờ, để nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 hoàn thành nốt phần biểu diễn. Nam ca sĩ ngồi im, gương mặt toát lên vẻ rối bời khó tả. 15 phút sau, nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 xuất hiện. Hai người đàn ông - một già, một trẻ - trao nhau cái ôm thật chặt.
Nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 chủ động mở đầu câu chuyện. Ông gọi Đàm Vĩnh Hưng là “con” và xưng “bố”. Tác giả Ai đưa em về bày tỏ, khi những chia sẻ vô tư của ông đăng tải trên một tờ báo rồi vô tình tạo nên một “cơn địa chấn”, ông rất buồn lòng. Vị nhạc sĩ muốn gặp Đàm Vĩnh Hưng để giãi bày nhưng chưa biết làm cách nào, không ngờ anh lại là người đến trước.
“Khi nhắc đến con, bố nói rằng bố không thích kiểu con hát bài của bố, nên tốt nhất đừng hát nữa. Chỉ vậy thôi, nhưng có lẽ người viết không biết lựa lời để truyền tải lại”.
Khi thấy mọi việc ồn ào, Nguyễn Ánh 9 lên tiếng trên Ngoisao.net, nếu làm Đàm Vĩnh Hưng buồn thì ông sẵn sàng xin lỗi. Nhạc sĩ tỏ ra rất vị tha khi không trách hay giận những phản ứng của Mr. Đàm sau đó, vì trong mắt ông, nam ca sĩ như một người con.
“Ở nhà mình đi đụng phải đứa con làm nó ngã, mình phải xin lỗi. Đó là do mình thương nên sợ làm nó đau. Nhưng, con cái nhiều lúc thấy cha mẹ xin lỗi nó cũng đâu có chịu, có khi còn xô lại mình. Đó là chuyện bình thường thôi”, nhạc sĩ lấy ví dụ. Ông nói thêm, không phải vì xảy ra chuyện mà ông và Đàm Vĩnh Hưng “nghỉ chơi” hay không nhìn mặt nhau.
Nhạc sĩ cũng nhắc lại những kỷ niệm mà ông đã có với Đàm Vĩnh Hưng khi cả hai cùng đi lưu diễn ở hải ngoại, về những cử chỉ chăm sóc nam ca sĩ dành cho ông. Ông thương Mr. Đàm ở chỗ sống rất tình cảm, biết trên biết dưới và “ăn quả luôn nhớ đến người trồng cây”. Ông nhớ mãi lần đang ăn cơm thì Đàm Vĩnh Hưng đến nhà gửi ông tiền tác quyền. Ông thấy nhiều quá nên hỏi lại, nhưng nam ca sĩ nhất định bắt ông phải cầm.
Nguyễn Ánh 9 cẩn thận dặn dò Đàm Vĩnh Hưng, có được cái tên đã khó nhưng giữ được nó còn khó hơn. Con đường đó chắc chắn sẽ rất chông gai nên anh phải cố gắng vượt qua. Ông cũng mong Mr. Đàm hát ngày càng hát hay và tình cảm, cũng như nỗ lực tìm kiếm những ca khúc phù hợp hơn nữa để thể hiện.
2-JPG-1377804696.jpg
Buổi trò chuyện diễn ra rất thân tình và cởi mở.
Trong suốt buổi trò chuyện, nhạc sĩ luôn nhìn thẳng vào mắt Đàm Vĩnh Hưng. Đôi khi, ông vỗ vai, nắm tay nam ca sĩ một cách tình cảm thay cho sự sẻ chia. Có lúc, ông dang tay ôm Đàm Vĩnh Hưng vào lòng như đang ôm đứa con bé bỏng.
Đàm Vĩnh Hưng chăm chú lắng nghe những chia sẻ thẳng thắn, chân tình của bậc cha chú. Anh bày tỏ, việc mình có mặt ở đây không phải vì sợ dư luận, mà vì muốn đi tìm sự thật. Nam ca sĩ không phủ nhận, cá tính của anh rất mạnh và “nóng”. Đang ở vị trí được nhiều người thương quý, có cả nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9, bỗng dưng bị “ném” xuống một nơi thật sâu và xa nên anh không chịu nổi cảm giác đó.
Đàm Vĩnh Hưng nói, năm nay anh 43 tuổi, đã đi qua nửa đời người. Anh chủ động đến gặp nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 vì anh muốn được nói với ông những lời từ trái tim. Trong thâm tâm, anh luôn nhớ đến tình thân có được với người anh gọi là “bố” suốt nhiều năm qua. Đọc bài báo, anh thấy rất “ức” khi mọi thứ trở nên quay lưng về phía mình. Khi đó, anh không biết bao nhiêu yêu thương đã biến đi đâu mất, để rồi phải đón nhận những lời chê bai nặng nề.
“Đến khi con thấy bố nói sẵn sàng xin lỗi, lòng con đau lắm. Lẽ ra, ở phận con cháu, con mới phải là người xin lỗi bố”, Đàm Vĩnh Hưng nghẹn ngào.
Giọng ca Tình ơi, xin ngủ yên tâm sự, những ngày này, anh đang phải hứng nhiều luồng dư luận khác nhau, có lúc tưởng như quá sức chịu đựng. Nhưng, khi đến gặp trực tiếp nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9, được ông dành cho ánh nhìn trìu mến và cái ôm ấm áp, anh rất hạnh phúc.
“Lúc này, cảm xúc trong tôi rất khó tả. Nửa như vui sướng, nửa như cảm động cứ đan xen”.
3-JPG-1377804696.jpg
Sau cuộc trò chuyện ngắn, mọi gút mắc trong lòng người nhạc sĩ già và nam ca sĩ nổi tiếng đã được gỡ bỏ.
Cuộc trò chuyện thân tình khép lại sau khoảng 20 phút, vì nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 phải về nhà ăn cơm tối với bà xã. Đàm Vĩnh Hưng nhất định đưa về tận nhà nhưng ông không chịu. Ông nói, là bố con không nên khách sáo làm gì, chỉ cần hiểu nhau là đủ.
Trước khi chia tay, ông bắt Đàm Vĩnh Hưng phải hứa không nghĩ ngợi gì nữa, tối cố gắng ngủ một giấc thật ngon. Ông hy vong, một ngày nào đó lại đứng chung sân khấu và biểu diễn một tiết mục cùng Đàm Vĩnh Hưng. Sau hôm nay, ông thấy nhẹ nhõm hơn vì câu chuyện ồn ào khép lại đúng vào lúc ông đã quá mỏi mệt. Nhạc sĩ cười hiền, từ giờ chỉ tập trung tìm niềm vui tuổi già bên cây đàn piano.
“Bố lúc nào cũng đứng sau lưng con. Con hãy nhớ tất cả những gì ngày hôm nay bố nói với con nhé...”, nhạc sĩ vỗ vai dặn dò Đàm Vĩnh Hưng lần nữa trước khi quay bước.
Bài và ảnh: Hàn Quốc Việt

“Cho” bệnh nhân rối loạn tuần hoàn não uống thuốc... viêm gan

“Cho” bệnh nhân rối loạn tuần hoàn não uống thuốc... viêm gan Bệnh viện 71 Trung ương luôn trong tình trạng khá vắng vẻ.

BỆNH VIỆN 71 TRUNG ƯƠNG:


(LĐO) - Thứ năm 29/08/2013 21:01
    Cả gia đình phát hoảng khi phát hiện ông Nhụ đang uống thuốc viêm gan để điều trị bệnh... rối loạn tuần hoàn não.
    Sáng 29.8, cả gia đình ông Nguyễn Xuân Nhụ trú tại thôn 8 xã Quảng Phú, Quảng Xương (Thanh Hóa) đã phát hoảng khi phát hiện ông Nhụ đang uống thuốc điều trị bệnh viêm gan thay cho thuốc điều trị rối loạn tuần hoàn não.

    Chiều 29.8, BS chuyên khoa II Lê Xuân Hanh - Phó Giám đốc Bệnh viện 71 Trung ương (thị trấn Môi, huyện Quảng Xương) đã thừa nhận sai sót của bệnh viện này khi cấp thuốc viêm gan cho bệnh nhân bị rối loạn tuần hoàn não.

    Trước đó, sáng 28.8, ông Nhụ đến khám bệnh theo thẻ BHYT tại Bệnh viện 71 Trung ương. Ông Nhụ có triệu chứng khó vận động tay trái nên ông đã đề nghị bệnh viện cho siêu âm khớp vai và khám chẩn đoán.

    Bác sĩ Nguyễn Văn Hiệu - Phó trưởng Khoa Khám bệnh đã kết luận ông Nhụ bị rối loạn tuần hoàn não và viêm đa khớp. Theo đó, BS Hiệu đã kê đơn gồm các thuốc điều trị bệnh trên cho ông.

    Tuy nhiên, thay vì viết vào bìa tiếp theo của cuốn sổ khám bệnh thì BS Hiệu đã “tiện tay” viết luôn vào một trang còn trống ở giữa cuốn sổ.

    Đưa sang phòng kế toán để nhập vào máy và làm các thủ tục xuất thuốc BHYT thì các nhân viên Nguyễn Thị Mai, Lê Thị Tuyết và Đoàn Thị Quỳnh Loan lại không nhập đơn thuốc mà BS Hiệu vừa kê mà lại nhập đơn thuốc mà ông Nhụ đã đi khám từ 13.6 về bệnh viêm gan.

    Cuối cùng, dược sĩ Lê Thị Hương cứ theo giấy của kế toán và cấp cả một túi thuốc chữa bệnh viêm gan cho ông Nhụ mặc dù ông đã khỏi viêm gan và đang điều trị rối loạn tuần hoàn não.

    Phó Giám đốc Lê Xuân Hanh đã thay mặt bệnh viện xin lỗi bệnh nhân, ông cho hay sẽ nghiêm túc xử lý các cá nhân liên quan trong cuộc họp giao ban tới.

    Theo các nhân viên kế toán, do đông bệnh nhân quá nên mới để xảy ra sai sót trên. Tuy nhiên theo quan sát của phóng viên Lao Động, bệnh viện này chưa bao giờ quá tải nếu không muốn nói là khá vắng vẻ. Chiều 29.8, ở Khoa khám bệnh, nhân viên y tế còn nhiều hơn bệnh nhân.

    Trong lúc lãnh đạo bệnh viện đeo thẻ tên thì  tất cả nhân viên từ kế toán đến cán bộ y tế tiếp nhận hồ sơ… đều không thực hiện điều này.




    Giám đốc phòng giao dịch ngân hàng kinh doanh tiền giả

    Ngày 29.8, TAND tỉnh Bạc Liêu xét xử sơ thẩm đường dây “tàng trữ, vận chuyển, lưu hành tiền giả” với quy mô lớn, với 7 bị cáo:
    Lê Anh Duy (34 tuổi, nguyên Giám đốc Phòng giao dịch Ngân hàng TMCP Kiên Long H.Hồng Dân, thuộc Ngân hàng thương mại CP Kiên Long - chi nhánh tỉnh Bạc Liêu); Trần Thanh Hoa (46 tuổi, ngụ P.3, TP.Mỹ Tho, Tiền Giang); Trần Văn Chơi (35 tuổi, ngụ Q.Tân Phú, TP.HCM); Phan Văn Hiếu (34 tuổi, ngụ xã Vĩnh Mỹ B, H.Hòa Bình, Bạc Liêu); Lê Văn Ngoan (31 tuổi, ngụ xã Vĩnh Tường, H.Vị Thủy, Hậu Giang); Lê Văn Điền (41 tuổi, ngụ P.5, TP.Cà Mau) và Tạ Ngọc Thương (27 tuổi, ngụ thị trấn Hòa Bình, H.Hòa Bình).
    Theo cáo trạng, đầu năm 2011, do quen biết với Chơi, Duy chủ động nhờ Chơi mua tiền giả về tiêu thụ kiếm lời. Chơi đồng ý, sau đó cùng Ngoan tìm gặp Hoa (một đối tượng có tiền sự về tội “tàng trữ, vận chuyển, lưu hành tiền giả”) để mua tiền giả. Hoa báo tỷ lệ giao dịch 49%, tức là 49.000 đồng tiền thật mua được 100.000 đồng tiền giả. Duy đồng ý và đưa cho Hoa 255 triệu đồng tiền thật để tìm mua 500 triệu đồng tiền giả. Ngày 5.12.2011, Chơi cùng Thương, Ngoan và Hoa đón xe ra Hải Dương. Ngày 9.12.2011, Hoa tự đón xe ra chợ Đồng Đăng, H.Cao Lộc (Lạng Sơn) gặp một đối tượng tên Minh (không rõ họ tên, địa chỉ) mua 600 triệu đồng tiền giả; sau đó, Hoa chuyển cho Duy 500 triệu đồng, số còn lại Hoa đem tiêu thụ ở các tỉnh trong khu vực ĐBSCL.
    Dự kiến ngày 30.8, HĐXX sẽ tuyên án.
    Trần Thanh Phong

    Nợ xấu ngân hàng: Công khai hay ém nhẹm?




    NOXAU-KHUNGHOANG


    Hầu hết các ngân hàng đã công bố báo cáo hoạt động kinh doanh trong 6 tháng đầu năm. Đa số các bản báo cáo đều đẹp, nhưng không “che” được lợi nhuận của ngành “buôn tiền” vẫn đang tiếp tục giật lùi.
    Nhưng riêng nợ xấu thì lại được công bố theo hướng có lợi để thoát khỏi “vòng kim cô” xử lý của Ngân hàng Nhà nước (NHNN).

    Ngân hàng lãi do đầu tư chứng khoán

    Tỷ lệ nợ xấu trong quý II của Ngân hàng Kỹ thương Việt Nam (Techcombank) đã vượt quá khỏi mức cho phép, chạm ngưỡng 5,2% thay vì 3,5% trong quý I. Tương tự, Ngân hàng Nam Việt (Navibank) trong quý II cũng ở mốc 6%, vượt 1,75% so với quý I. Ngoài ra, còn có một số ngân hàng có tỷ lệ nợ xấu cao trên 3%, bắt buộc phải bán nợ xấu cho Công ty Quản lý tài sản các tổ chức tín dụng (VAMC).
    Xu hướng nợ xấu đang phình to tại các tổ chức tín dụng. Điều này khiến cho hoạt động “buôn tiền” trở nên khó khăn, lãi mang về ít. So với cùng kỳ, Ngân hàng Bưu điện liên Việt (LienViet Post bank) lãi 600 tỷ đồng trước thuế. Khoản lời lãi này, chủ yếu đến từ hoạt động mua bán chứng khoán đầu tư. Trên thực tế, LienViet Post bank là những nhà đầu tư gom mạnh trái phiếu trong nửa năm qua.
    Theo số liệu vừa được Ngân hàng TMCP Phương Nam (SouthernBank) công bố, 6 tháng đầu năm nay, lợi nhuận sau thuế của ngân hàng này là 189,3 tỷ đồng, tăng gấp 5 lần so với cùng kỳ năm ngoái. Nhưng thu nhập của ngân hàng này cũng chủ yếu đến từ chứng khoán.
    Trong 6 tháng đầu năm nay, tín dụng của Ngân hàng TMCP Công thương (VietinBank) chỉ tăng 0,37%, song lợi nhuận sau thuế quý II của Vietinbank cũng tăng gấp 3,5 lần so với quý II năm ngoái. Thu nhập của ngân hàng này chủ yếu từ hoạt động dịch vụ; riêng đầu tư vào chứng khoán mang về cho ngân hàng khoản lãi trên 90 tỷ đồng.

    Tù mù số liệu

    Chuyên gia ngân hàng Nguyễn Trí Hiếu nhận định, từ đầu năm đến nay, các ngân hàng đều có xu hướng đẩy mạnh các hoạt động dịch vụ, như chuyển tiền, tài trợ xuất nhập khẩu, bảo lãnh, tư vấn… Đây là giải pháp tất yếu trong bối cảnh tín dụng tăng trưởng chậm hiện nay, nhằm phần nào bù đắp được khoản lợi nhuận thiếu hụt do tín dụng suy giảm. Hơn nữa, trong bối cảnh dư thừa vốn, do khó lòng cạnh tranh với ngân hàng lớn về tín dụng, thì phát triển dịch vụ là giải pháp duy nhất của ngân hàng nhỏ.
    Trở lại với câu chuyện nợ xấu. Bên cạnh số ít ngân hành dám công khai gặp khó với nợ xấu thì phần còn lại vẫn tìm cách “ém nhẹm nợ xấu”, hoặc công bố nhưng ở ngưỡng an toàn dưới 3%. Trong khi đó, cơ quan giám sát của NHNN khẳng định, nợ xấu của các tổ chức tín dụng (TCTD) Việt Nam hiện nay ở mức lớn.
    Vậy nợ xấu đang ở đâu? Nợ được phân thành 5 nhóm và từ nhóm 3 đến nhóm 5 mới bị coi là nợ xấu. Nhưng nhờ tái cơ cấu, doanh nghiệp được khoanh nợ, giãn nợ nên nợ nhóm 3 được đẩy lên nhóm 2, nợ nhóm 4 lên nợ nhóm 2. Nợ xấu được giảm đi rõ song bản chất của những khoản nợ đó vẫn không vì vậy mà bớt xấu đi.
    Điểm chung trong báo cáo tài chính của các ngân hàng vừa công bố, chính là nợ xấu đều tăng lên so với năm ngoái. Tính tại thời điểm ngày 30-6, Vietinbank có tổng cộng 7.027 tỷ đồng nợ xấu, chiếm 2,1% tổng dư nợ. Con số này cũng cao hơn rất nhiều so với nợ xấu 4.890 tỷ đồng hồi cuối năm 2012 và tỷ lệ khi đó là 1,46%; Vietcombank cũng không kém cạnh, có tổng cộng 6.687 tỷ đồng nợ xấu, chiếm 2,81% trên tổng dư nợ cho vay khách hàng. Trong khi cuối năm 2012, ngân hàng này chỉ có 5.791 tỷ đồng nợ xấu, chiếm tỷ lệ 2,4%. Nhưng các TCTD đều không đưa ra con số cụ thể nợ xấu có khả năng mất vốn là bao nhiêu. Vì vậy, khó quy được về giá trị tuyệt đối của nợ xấu.
    Luật sư Trương Thanh Đức, Chủ nhiệm Câu lạc bộ Pháp chế Ngân hàng (Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam) khẳng định, việc các ngân hàng che giấu nợ xấu sẽ khiến cho chương trình hành động xử lý nợ xấu của NHNN gặp khó. Những khoản nợ xấu chậm xử lý theo đó ngày càng chồng chất lên nhau, gây mất rất nhiều chi phí và cơ hội. Vì thế, theo ông Đức, cần phải minh bạch con số nợ xấu, khi tình hình còn chưa quá muộn.
    Theo Đại Đoàn Kết


    Lại phát hiện bò khô làm bằng thịt lợn sề ở Hà Nội



    Chi cục quản lý thị trường Hà Nội đã kiểm tra và thu giữ 170 gói thịt bò khô làm từ thịt lợn sề nhái thương hiệu bò khô Vân Vũ.
    Ngày 28/8, đội quản lý thị trường số 24 (QLTT), thuộc Chi cục QLTT Hà Nội đã kiểm tra tạm giữ 170 gói thịt bò khô giả, nhái thương hiệu Vân Vũ.
    Ông Bùi Tiến Lâm - Đội phó đội QLTT số 24 cho biết, sau khi nhận được đơn tố cáo của cơ sở sản xuất thịt bò khô Vân Vũ, đội QLTT số 24 đã kiểm tra đột xuất 4 đại lý, nhà phân phối thịt bò khô tại La Phù, huyện Hoài Đức (Hà Nội), đã phát hiện và thu giữ 170 gói thịt bò khô của đại lý phân phối Hưng Hương.
    Ông Tạ Xuân Hưng - chủ đại lý phân phối thịt bò khô Hưng Hương đang khai báo tại đội QLTT số 24.
    Ông Tạ Xuân Hưng – chủ đại lý phân phối thịt bò khô thừa nhận đã nhập sản phẩm thịt bò khô giả thương hiệu Vân Vũ với số lượng 200 gói và đã bán 30 gói cho người tiêu dùng.
    số bò khô bị bắt sẽ đem đi tiêu hủy.
    Ông Cung Hoàng Vũ – chủ cơ sở sản xuất thịt bò khô Vân Vũ khẳng định: “Toàn bộ số lượng thịt bò khô mà đội QLTT số 24 thu giữ được là hàng giả, làm bằng thịt lợn sề, nhái thương hiêu thịt bò khô Vân Vũ. Chúng tôi chưa bao giờ phân phối cho một đại lý nào mà lại không có hoá đơn chứng từ như trường hợp của đại lý Hưng Hương”. Trước mắt, đội QLTT số 24 sẽ xử phạt hành chính và tiêu huỷ toàn bộ số thịt bò khô làm giả thu giữ được.
    Theo Lao Động

    1kg bột pha được 200 ly sữa đậu nành



    Chỉ với 80.000 đồng mua 1 kg bột béo, cộng với hương liệu là có thể pha được 200 ly sữa đậu nành mà không phải mất công nấu đậu.

    1 kg bột sữa pha được 200 ly sữa đậu nành

    Từ lâu, chợ Kim Biên (quận 5, TP.HCM) vốn nổi tiếng với các mặt hàng hóa chất được bày bán công khai. Chỉ cần một số tiền nhỏ bỏ ra là người tiêu dùng có thể mua được rất nhiều loại bột pha chế khác nhau. Từ hóa chất tạo độ ngọt cho nồi nước lèo bún bò đến pha chế trà chanh, tạo hương trà sữa và cả các loại chất lỏng pha chế sữa tắm, làm sữa đậu nành...
    Trong vai một tiểu thương nhỏ muốn mở hàng bán sữa đậu nành vỉa hè ở cổng trường đại học nhân dịp khai giảng sắp tới, chúng tôi khăn gói vào chợ hỏi mua loại bột làm sữa này. Dạo một vòng quanh các cửa hàng bán hóa chất thực phẩm, chúng tôi ghé vào sạp số 6, tên cô T. có bày rất nhiều các loại can xanh, trắng và túi nilon ghi nhiều loại hương liệu như: hương chanh, đậu nành, đậu xanh...
    Chợ Kim Biên bán đầy đủ các loại hóa chất.
    Khi biết chúng tôi chuẩn bị mở quán bán sữa đậu nành vỉa hè, cô T. nhiệt tình tư vấn mua loại bột béo màu trắng đục, có giá 80.000 đồng/kg. Theo cô T. hướng dẫn, "chỉ cần đun sôi nước rồi cho vài muỗng bột vào khuấy đều lên là có thứ nước màu trắng sữa giống như đậu nành. Tiếp đến, cho thêm ít giọt tạo mùi thơm của đậu nành vào khuấy đều lên là đem bán được rồi". Được biết, 1 kg loại bột sữa này có thể làm ra 200 ly đậu nành loại 5.000 đồng thường được bán ở vìa hè.
    Bịch bột pha chế 200 ly sữa đậu nành có giá 80.000 đồng/kg.
    Theo ghi nhận của chúng tôi, trong vòng 1 buổi sáng có đến 10 người hỏi mua bột sữa nay đem về khuấy bán. Hầu hết họ đều là mối quen, mỗi lần lấy 10kg là ít nhất nên cô T. nhìn thấy họ tới là vào trong đem 1 bịch to rồi tính tiền là xong. "Giờ đậu tương mắc, mua về xay rồi bán lấy đâu ra lãi. Chưa kể tiền ly nhựa, ống hút, túi nilon gói...mất nhiều tiền nữa. Vậy nên cưng mua loại bột này làm sữa đậu nành là đúng bài rồi", nói rồi cô T nhanh tay gói cho chúng tôi gói bột 1kg vừa mua và thêm chai nhựa nhỏ tạo hương đậu nành với giá 15.000 đồng/chai, và dặn khi nào lấy nhiều cứ alo là có hàng, không sợ thiếu.
    Chai nước tạo hương sữa đậu nành 15.000 đồng/chai.
    Quan sát gói bột có màu trắng đục, bên ngoài không có bất kỳ thông tin gì của nhà sản xuất cũng như hạn sử dụng..., chúng tôi ngờ vực hỏi loại này xuất xứ ở đâu, cô T trấn an: "Cứ yên tâm, hàng xịn, giá tiền hợp lý, được nhập về từ nước ngoài". Hỏi cô nước ngoài là quốc gia nào, cô bảo cô cũng không biết, dân buôn đem tới thì lấy thôi, nghe đâu là nhập từ bên Trung Quốc về.
    Lời giải thích qua loa của cô T. khiến chúng tôi không tìm được thêm thông tin gì về xuất xứ loại bột này. Tuy nhiên, cũng không ai quan tâm đến điều đó, vì họ chỉ cần biết cách pha chế thế nào để cho ra những ca sữa đậu nành ngon vào ngày mai thôi. Theo bật mí của một bạn hàng quen nhà cô T.: "Chúng tôi thường cho thêm vài giọt tạo hương đậu nành vào nồi sữa là đảm bảo ngon đúng điệu, không ai nhận ra gì cả". Ngoài ra, họ còn tạo độ ngọt cho sữa bằng đường hóa học.
    Vậy nên khi nhấp một ngụm đậu nành làm từ loại bột sữa không nguồn gốc trên, chúng tôi thấy hương vị không khác mấy so với loại đậu nành mới xay. Có chăng là vị ngọt lợ nhiều hơn.
    Đem thắc mắc về loại bột sữa không rõ nguồn gốc này hỏi bà Tô Thị Hằng, Công ty giám định Vinacontrol (chi nhánh TP.HCM), chúng tôi được giải thích: "Rất khó để giám định được sữa đậu nành thật, giả nếu chỉ nhìn bằng mắt thường hay phân biệt qua đường mũi. Hiện, chúng tôi chưa xác định được loại bột này có chứa các thành phần hóa chất nào. Nhưng nếu sử dụng lâu dài có thể gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe của người tiêu dùng".
    Hàng sữa đậu nành bán rong vỉa hè.
    Người dân Sài Gòn rất thích uống sữa đậu nành vì thời tiết nóng bức. Thế nên, khi chưa xác định được thành phần chính trong gói bột tạo ra sữa đậu nành này, người tiêu dùng nên sử dụng các thực phẩm an toàn, có chứng nhận y tế hoặc tự xay uống.
    Hiện nay, việc quản lý mua bán các loại hóa chất ở chợ Kim Biên diễn ra công khai, không cần nhiều tiền, bạn vẫn có thể dễ dàng mua được loại hóa chất về pha chế mà không gặp phải bất cứ khó khăn nào. Do vậy, người tiêu dùng nên chọn cách ăn chín, uống sôi, ăn nơi hàng quán uy tín, an toàn vệ sinh thực phẩm để tránh bỏ tiền ra mua nhầm phải hóa chất về sử dụng.
    Theo Trí Thức Trẻ