THÔNG BÁO !

Trang blog diễn đàn đã được dời sang địa chỉ mới http://ptlambao.blogspot.com/ . Vui lòng vào đây để theo dõi tin tức mới và tiện việc ủng hộ. Trang này sẽ lưu giữ những thông tin cũ . Xin cả ơn sự ủng hộ của mọi người

TM Ban Điều Hành Blog

09 December 2013

"Vây" phó chánh án, 2 người phải nộp phạt và xin lỗi

09/12/2013 17:39 (GMT + 7)
TTO - Ngày 9-12, Công an phường 1 (TP Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu) đã ra quyết định xử phạt hành chính hai người tham gia chặn đường, giằng co khiến ông Dương Mạnh Thắng, phó chánh án TAND tỉnh Bạc Liêu, bị rách áo, trầy đầu gối ngày 6-12.

Theo đó, phạt ông Đỗ Văn Sao và bà Cái Thị Thàng (ngụ xã Phong Thạnh Đông, huyện Giá Rai, Bạc Liêu) mỗi người 150.000 đồng về hành vi gây mất trật tự công cộng, đồng thời buộc ông Sao, bà Thàng xin lỗi ông Thắng.
Như Tuổi Trẻ đã thông tin, bức xúc vì cho rằng ông Thắng xử không công bằng trong phiên xử phúc thẩm vụ tranh chấp đất đai mà gia đình mình là bị đơn, khoảng 6g15 ngày 6-12, ông Sao, bà Thàng cùng nhiều người trong gia đình đã chặn ông Thắng giữa đường.
Sau khi lời qua tiếng lại với nhau, ông Thắng đề nghị đến cơ quan phản ảnh rồi bỏ đi liền bị ông Sao, bà Thàng giữ lại, giằng co khiến ông bị rách áo, trầy đầu gối, còn bà Thàng bị thương ở bàn chân. Công an phường 1 đã mời hai bên về trụ sở Công an phường làm việc.
Trao đổi với báo chí ngay sau đó, ông Thắng nói không đòi bồi thường, nhưng yêu cầu ông Sao, bà Thàng xin lỗi.
Liên quan vụ việc này, ông Trần Hùng Dũng, chánh án TAND tỉnh Bạc Liêu, cho biết TAND tỉnh sẽ kiểm tra lại công việc của ông Thắng liên quan đến vụ xử trên dù gia đình ông Sao, bà Thàng chưa có đơn khiếu nại.
CHÍ QUỐC

Giật mũ bảo hiểm, đánh cảnh sát giao thông giập môi

09/12/2013 20:56 (GMT + 7)
TTO -  Cảnh sát dùng súng bắn đạn cao su bắn chỉ thiên cảnh cáo nhưng cả Nguyễn Tiến Thực và Nguyễn Thái Tuấn vẫn xông vào dùng chân, tay đánh cảnh sát Hậu giập môi, trầy xước cánh tay.

Ngày 9-12, đại tá Hồ Quang Thắng - trưởng Công an huyện Nhà Bè (TP.HCM) - cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam Nguyễn Tiến Thực (27 tuổi) và Nguyễn Thái Tuấn (29 tuổi) để điều tra về hành vi “chống người thi hành công vụ”.
Theo cơ quan điều tra, khoảng 23g ngày 5-12, tổ tuần tra kiểm soát giao thông Công an huyện Nhà Bè gồm 4 người là Tô Hồng Quang, Trần Trọng Hậu, Trần Quốc Đạt, Đỗ Trung Tín làm nhiệm vụ trên tuyến đường thuộc xã Phú Xuân (huyện Nhà Bè), phát hiện Hoàng Văn Tuấn (27 tuổi) đi xe máy vi phạm luật giao thông nên ra hiệu lệnh dừng xe kiểm tra.
Tuấn không xuất trình được giấy tờ xe và nồng độ cồn vượt quá mức quy định nên bị tổ công tác lập biên bản. Khi đang lập biên bản, 2 đối tượng khác là Nguyễn Tiến Thực và Nguyễn Thái Tuấn đến đưa tiền cho Hoàng Văn Tuấn đóng phạt tại chỗ.
Tại đây, Nguyễn Thái Tuấn đã tự lấy máy đo nồng độ cồn và yêu cầu cảnh sát giao thông kiểm tra lại nhưng tổ công tác không đồng ý.
Nguyễn Thái Tuần liền giật mũ bảo hiểm của cảnh sát Trần Trọng Hậu. Lúc này, cảnh sát Đỗ Trung Tín dùng súng bắn đạn cao su bắn chỉ thiên cảnh cáo nhưng cả Nguyễn Tiến Thực và Nguyễn Thái Tuấn vẫn xông vào dùng chân, tay đánh cảnh sát Hậu giập môi, trầy xước cánh tay. 
HOÀNG LỘC

Tiếp tục siết cho vay ngoại tệ

09/12/2013 09:17 (GMT + 7)
TTO - Ngân hàng Nhà nước (NHNN) vừa ban hành Thông tư 29 quy định cho vay bằng ngoại tệ. Thông tư mới vẫn giữ nguyên quy định về đối tượng vay nhưng gia hạn thời hạn cho vay thêm một năm so với quy định cũ.

Theo thông tư mới ban hành, NHNN sẽ kiểm soát chặt hơn việc cho vay bằng ngoại tệ - Ảnh: T.Đạm

Cụ thể, việc cho vay ngắn hạn ngoại tệ đối với DN đầu mối nhập khẩu xăng dầu và cho vay ngắn hạn ngoại tệ đáp ứng các nhu cầu vốn ở trong nước nhằm thực hiện phương án sản xuất, kinh doanh hàng hóa xuất khẩu qua cửa khẩu biên giới được tiếp tục thực hiện đến hết 31-12-2014 thay vì 31-12-2013 như trước.
Tuy nhiên, theo thông tư mới ban hành NHNN kiểm soát chặt hơn việc cho vay bằng ngoại tệ bằng cách yêu cầu các NH phải báo cáo cụ thể về tình hình tài chính, hoạt động sản xuất, kinh doanh, nguồn trả nợ vay của khách.
Bên cạnh đó, các NH còn phải báo cáo cụ thể về nguồn vốn bằng ngoại tệ để thực hiện cho vay, đồng thời cam kết và đảm bảo cân đối được nguồn vốn bằng ngoại tệ phù hợp với thời hạn và mức vốn cho vay trong khi trước đây các NH chỉ cần đảm bảo cân đối được nguồn vốn bằng ngoại tệ để cho vay.
A.H.

VIDEO - Phát hiện xe ô tô chở thực phẩm và gia cầm không rõ nguồn gốc


http://tv.tuoitre.vn/tin/7676/phat-hien-xe-o-to-cho-thuc-pham-va-gia-cam-khong-ro-nguon-goc

Con trai đánh chết mẹ vì mẹ bệnh không kịp nấu cơm

Con trai đánh chết mẹ vì mẹ bệnh không kịp nấu cơm

09/12/2013 22:35 (GMT + 7)
TTO - Vụ việc xảy ra ngày 2-12 tại xã Nghi Văn, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An. Người con trai tên Hoàng Khắc Thắng đi làm về, thấy mẹ bệnh không dậy nấu được cơm tối đã lớn tiếng rồi xông vào dùng tay đánh liên tiếp.
Sáng 9-12, trung tá Lê Công Cương, đội trưởng Đội điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an huyện Nghi Lộc (Nghệ An), cho biết cơ quan này vừa gia hạn tạm giữ hình sự Hoàng Khắc Thắng (39 tuổi, ngụ xóm 25, xã Nghi Văn, huyện Nghi Lộc) để làm rõ hành vi “giết người”.
Nạn nhân của vụ án là bà Nguyễn Thị Đấu (68 tuổi, mẹ ruột của Thắng).
Theo điều tra ban đầu, khoảng 20g ngày 2-12 Thắng đi làm về nhưng chưa thấy mẹ nấu cơm tối thì gọi hỏi bà Đấu đang nằm ở phía trong nhà.
Bà Đấu bị bệnh, nằm trên giường không dậy được. Thắng đã lớn tiếng rồi xông vào dùng tay đánh liên tiếp mẹ mình. Bà Đấu hoảng loạn tìm cách thoát ra ngoài nhưng Thắng vẫn tiếp tục truy đuổi và hành hung khiến bà Đấu ngất xỉu.
Người dân sống xung quanh phát hiện sự việc đã chạy đến can ngăn. Ngay sau đó, bà Đấu được mọi người đưa đến Bệnh viện Đa khoa huyện Nghi Lộc để cấp cứu. Tuy nhiên, đến 3g sáng 4-12, bà Đấu đã tử vong tại bệnh viện do bị đa chấn thương.
Nhận được thông tin về sự việc, lúc 10g30 ngày 4-12, Đội điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an huyện Nghi Lộc đã tiến hành bắt khẩn cấp Hoàng Khắc Thắng để điều tra, làm rõ.
Thông tin từ chính quyền xã Nghi Văn, hoàn cảnh gia đình bà Đấu khá khó khăn. Sau khi chồng lấy người phụ nữ khác, bà Đấu phải một mình bươn chải nuôi Thắng cùng em trai cho đến lúc cả hai lập gia đình.
Thời điểm xảy ra án mạng, bà Đấu ở với Thắng do vợ Thắng cùng 2 con nhỏ ra tỉnh Lai Châu sinh sống từ nhiều năm trước.
CẢNH PHÚC
40

Không khí ô nhiễm làm tăng nguy cơ chết sớm

Nghiên cứu mới đây của các nhà khoa học Hà Lan cho thấy những người thường xuyên tiếp xúc với không khí bị ô nhiễm sẽ có nguy cơ qua đời sớm hơn so với những người khác.

smog-4691-1386575318.jpg
Hình ảnh chụp từ trên cao cho thấy thành phố Thượng Hải chìm ngập trong khói bụi. Ảnh: AFP
Trong quá trình xem xét và phân tích 22 công trình nghiên cứu về sức khỏe của 367.000 người ở 13 quốc gia Tây Âu, các chuyên gia thuộc Đại học Utrecht, Hà Lan, nhận thấy có khoảng 29.000 người đã chết trong giai đoạn từ năm 1990 cho đến nay.
Trên cơ sở phân tích số liệu về mức độ ô nhiễm do các phương tiện giao thông gây ra từ năm 2008-2011, nhóm nghiên cứu tiến hành tính toán mức độ tiếp xúc của các cư dân sống ở những khu vực này với các loại khói, bụi, khí thải trong không khí. Đồng thời các chuyên gia cũng xem xét nhiều yếu tố khác như thói quen hút thuốc lá, thực trạng kinh tế - xã hội, các hoạt động thể chất, chỉ số khối cơ thể (BMI)...
Theo kết quả nghiên cứu, bụi khí PM 2,5, hay những phân tử bụi siêu nhỏ có đường kính dưới 2,5 micron, là vấn đề đáng lo ngại nhất đối với tình trạng ô nhiễm không khí. Với kích thước siêu nhỏ, các phân tử bụi khí có thể tiếp xúc sâu vào trong phổi, gây ra các bệnh về đường hô hấp, thậm chí còn có thể đi qua các mạch máu vào trong cơ thể. Khi tỷ lệ bụi khí PM tăng khoảng 5 microgram/m3 không khí, tỷ lệ tử vong sớm ở người sẽ tăng 7 %.
AFP dẫn lời Rob Beelen, người đứng đầu nghiên cứu, cho biết tỷ lệ tử vong sớm do tiếp xúc với bụi khí PM 2,5 dường như đang tăng lên trong một vài tháng trở lại đây.
Mức độ PM 2,5 trong không khí theo tiêu chuẩn của EU đưa ra là 25 microgram/m3 không khí. Tuy nhiên thậm chí ở những nơi có mức độ ô nhiễm thấp hơn mức tiêu chuẩn này, các trường hợp chết sớm do ô nhiễm không khí vẫn thường xảy ra.
Nghiên cứu cho thấy EU cần thắt chặt hơn nữa các tiêu chuẩn về mức độ ô nhiễm không khí và thông qua tiêu chuẩn của Tổ chức Y tế thế giới (WHO), quy định tỷ lệ PM 2,5 ở dưới mức 10 microgram/m3 không khí.
Theo báo cáo được đưa ra hồi tháng 10 của Cơ quan Môi trường Liên minh châu Âu (EAA), tỷ lệ PM 2,5 ở các khu vực đô thị đã giảm 16% từ năm 2002-2011. Tuy nhiên, nhiều người dân châu Âu vẫn đang phải sống ở nhiều khu vực có mức độ ô nhiễm không khí vượt quá tiêu chuẩn của EU và Liên Hợp Quốc.
Vấn đề ô nhiễm không khí không chỉ xuất hiện và ảnh hưởng đến người dân châu Âu, mà đang trở thành mối quan tâm của nhiều quốc gia châu Á khác, đặc biệt là Trung Quốc. Thượng Hải là thành phố mới đây buộc phải đưa ra cảnh báo về ô nhiễm không khí với nồng độ PM 2,5 cao gấp 24 lần so với mức tiêu chuẩn của Liên Hợp Quốc.
Cơ quan Nghiên cứu Quốc tế về Ung thư (IARC) của WHO cũng xác định ô nhiễm không khí là một trong 4 nguyên nhân hàng đầu gây ra bệnh ung thư.
Theo ước tính của nghiên cứu sức khỏe toàn cầu mang tên Global Burden of Disease, ô nhiễm không khí làm 3,2 triệu người chết mỗi năm.
Thùy Linh

Chú của Kim Jong-un bị bắt ngay giữa phiên họp

Truyền hình quốc gia Triều Tiên mới đây công bố hình ảnh người chú quyền lực của nhà lãnh đạo Kim Jong-un bị quân đội bắt ngay giữa cuộc họp của đảng. 

Ông Jang Song-thaek, cựu phó Chủ tịch Quân ủy trung ương Triều Tiên bị bắt ngay giữa cuộc họp.
Ông Jang Song-thaek, cựu phó Chủ tịch Quân ủy trung ương Triều Tiên bị bắt ngay giữa cuộc họp của Bộ Chính trị. Ảnh chụp màn hình: Yonhap
Đoạn video của mạng truyền hình quốc gia Triều Tiên cho thấy hai cảnh vệ mặc đồng phục áp giải ông Jang Song-thaek ngay giữa phiên họp của đảng Lao động tại Bình Nhưỡng. Ông Jang, cựu phó Chủ tịch Quân ủy trung ương, là người quyền lực thứ hai tại Triều Tiên sau người cháu Kim Jong-un. 
Theo Yonhap, đây là lần đầu tiên Bình Nhưỡng công bố video bắt giữ một quan chức cấp cao kể từ những năm 1970. 
Những người quan sát ở Hàn Quốc phỏng đoán rằng ông Jang có thể bị đưa tới một trại tù dành cho những người bất đồng về chính trị. Năm 1969, Triều Tiên từng khai trừ hai quan chức cấp cao và đưa họ tới một nhà tù, sau khi những người này bị kết tội chống đảng.
Triều Tiên khép tội chống đảng, phản cách mạng đối với ông Jang và những người thân cận, một dấu hiệu mạnh mẽ cho thấy họ có thể bị trừng phạt nặng. "Đòn trừng phạt thấp nhất có thể là đi tù trong trại giam chính trị", Yonhap dẫn lời một cựu quan chức cấp cao Triều Tiên giấu tên, đang sống ở Hàn Quốc, nói.
 Theo AP, ông Jang được cho là đã bị thất sủng nhiều lần trước đây, nhưng sau đó lại trở lại nắm quyền lực. Tuy nhiên hình thức và độ dài của các cáo buộc chống lại ông lần này gợi ý về một diễn biến nghiêm trọng hơn
Bản tin của YTN về việc ông Jang bị bắt:
Theo thông báo của đảng cầm quyền, ông Jang bị kết tội cùng phe nhóm phạm các tội danh phản đảng, phản cách mạng, làm tổn hại sự thống nhất và đoàn kết trong đảng. Thông báo chính thức còn miêu tả Jang là một kẻ tham nhũng, đồi trụy, sử dụng ma túy, có quan hệ bất chính với nhiều phụ nữ và tham gia đánh bạc tại nước ngoài.
Ông Jang Song-thaek sinh ngày 2/2/1946 tại Kangwon. Ông tốt nghiệp từ trường cao cấp Kim Nhật Thành trước khi đi Moscow, nơi ông nghiên cứu từ năm 1968 và 1972. Khi trở về, ông kết hôn với Kim Kyong-hui, em gái của ông Kim Jong-il.
Ông Jang từng nắm nhiều chức vụ cấp cao, trong đó có vị trí thành viên Ủy ban Quốc phòng, cơ quan chỉ huy hàng đầu của chính phủ. Ông cũng từng là quan chức hàng đầu về chính sách kinh tế, phụ trách thu hút đầu tư nước ngoài. Năm 2012, ông từng đến Trung Quốc để thảo luận về việc thiết lập vùng đặc quyền kinh tế.
Ông Jang từng được coi là "cánh tay phải" của Kim Jong-un khi nhà lãnh đạo trẻ lên nắm quyền sau cái chết của ông Kim Jong-il. Trong thời gian gần đây, ông tiếp quản trách nhiệm đối với công nghiệp thể thao, ngành đang nở rộ ở Triều Tiên và là mối quan tâm lớn của Kim Jong-un.
Ri Yong-ha và Jang Soo-kil, hai trợ thủ đắc lực của ông Jang trong bộ Hành chính thuộc đảng cầm quyền, được cho là đã bị xử tử hồi tháng 11.
Trọng Giáp

Bốn người chết trong bồn dịch tôm là cùng một gia đình

Chồng mất sớm, con cháu bà Tuyết được họ hàng nhận vào làm trong công ty chế biến vỏ đầu tôm. Vì một phút sơ sẩy, 4 người thân của bà tử nạn.

Sáng 9/12, không khí tang thương bao trùm gia đình bà Lê Thị Tuyết ở xóm Cái Bần, xã Long Trị A (Long Mỹ, Hậu Giang) khi 4 chiếc quan tài được đặt kề nhau trong căn nhà cấp bốn. Góa phụ 66 tuổi này ngất lịm dưới sàn gạch. Hai con trai (Đào Hiền Phương - còn gọi là Hiền Lành, 45 tuổi và Đào Hiền Ngoan - 39 tuổi) và 2 cháu nội (Đào Vũ Khánh, 20 tuổi và Đào Hiền Đáng, 29 tuổi) của bà thiệt mạng khi chui vào bồn chứa dịch tôm. 
pha-bon.jpg
Chiếc bồn inox được dục thủng thể kéo 4 nạn nhân ra ngoài. Ảnh: Duy Khang
Bà Tuyết mất chồng cách nay 20 năm. Ruộng vườn ít, cuộc sống khó khăn khiến các con của bà (5 trai, 4 gái) phải đi làm ăn xa, nhà cửa chưa ổn định dù đều đã lập gia đình. 
Để mưu sinh, anh Đào Hiền Ngoan từng sang Thái Lan mua bán nông sản. Gặp cảnh lời ít lỗ nhiều, anh quay về quê rồi được gia đình bà con nhận vào làm việc tại Công ty TNHH Việt Nam ChiTin Hậu Giang. Công ty này đặt tại ấp Phú Thạnh, xã Tân Phú Thạnh (huyện Châu Thành A) với ngành nghề là chế biến, bảo quản thủy sản; bán buôn đầu - vỏ tôm, cua, ghẹ; nước rửa đầu vỏ tôm đã qua xử lý và chế biến thức ăn gia súc từ vỏ tôm tẩy sạch, dịch tôm…
Ông Hạ Văn Tư (Tư Thắng) cho biết ChiTin giống như công ty gia đình, thành lập năm 2005 do em rể thứ 8 của ông là Nguyễn Văn Sỹ làm giám đốc. Gần chục năm nay ông Tư được phân công quản lý kỹ thuật và người em Hạ Phi Hùng phụ trách sản xuất.
"Tôi với Phương, Ngoan là anh em chú bác nhưng khác họ vì chỉ chung bà nội", ông Tư cho biết. Hàng ngày, Ngoan vận hành hệ thống ép vỏ đầu tôm để sản xuất chất Chitin dùng trong dược phẩm và thực phẩm. Còn anh Phương phụ trách trộn đều dịch tôm gồm thịt, gạch được ép ra để cho vào 3 bồn trước khi bơm lên xe chở đi bán làm thức ăn gia súc.
trong-bon.jpg
Chiếc thang được anh Phương bắc vào bồn để trèo xuống sửa van bị nghẹt. Ảnh: Duy Khang
Đêm xảy ra tai nạn anh em Phương - Ngoan bắt đầu ca làm việc lúc 19h30 ngày 7/12. Trước khi tiếp nhận lô dịch tôm mới được ép ra, anh Phương bơm nước vào 3 bồn chứa loại 20.000 lít để vệ sinh, rửa sạch cặn còn sót lại. Phát hiện một đoạn ống nhựa rơi vào một bồn chứa và bị kẹt tại co van xả, anh bắc thang tre trèo vào từ miệng bồn rộng hơn 0,4 m để nhặt đoạn ống nhựa nhưng không ai thấy quay trở ra.
Nghe nhân viên tên Địch hô hoán, anh Ngoan chạy đến, chui vào bồn tìm anh. Gọi vọng ra ngoài được vài tiếng, rồi anh Ngoan cũng im bặt. Hai công nhân tiếp tục trèo vào trong bồn nhưng vội quay trở ra vì không chịu được mùi hôi thối xộc lên.
Trong lúc mọi người nhốn nháo tìm cách phá bồn cứu người thì Đào Vũ Khánh (20 tuổi, con ông Phương) và người anh họ Đào Hiền Đáng (29 tuổi) nhận hung tin chạy vội đến, trèo vào bồn và cùng tử nạn.
"Đáng chết bỏ lại vợ không nghề nghiệp với con nhỏ. Khánh chưa vợ, vừa được cha đưa vào Công ty làm việc mới 2 ngày thì gặp nạn", ông Tư cho biết thêm.
van-xa.jpg
Ống nhựa màu vàng nâu (góc phải phía dưới) được cho là nằm kẹt trong van đã được kéo ra sau tai nạn khiến 4 người chết. Ảnh: Duy Khang

Theo nhận định ban đầu của một cán bộ điều tra, bồn chứa dịch tôm có thể đã phát sinh nhiều khí độc trong môi trường yếm khí. Khi 4 nạn nhân chui vào đã hít phải khí độc gây chết não, ngất xỉu tại chỗ. Cảnh sát đã lấy mẫu khí và dịch tôm còn sót dưới đáy bồn cao 2,3 m, dài hơn 5 m. Tại hiện trường mùi hôi thối nồng nặc, ruồi bu đầy trên ủng, dép nạn nhân.
Trưa 9/12, ông Phạm Hùng Vũ, Chánh thanh tra Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Hậu Giang đã đến Công ty ChiTin làm việc với Giám đốc Nguyễn Văn Sỹ. Ông Sỹ được yêu cầu cung cấp danh sách, hợp đồng và nội quy an toàn lao động trong từng khâu sản xuất để làm rõ nguyên nhân khiến 4 người tử nạn.
Theo ChiTin, ngoài 3 quản lý, công ty có 19 công nhân. Trong đó 8 người được ký hợp đồng làm việc dài hạn, còn lại là hợp đồng thời vụ. Để tránh ô nhiễm môi trường sau khi ép đầu tôm lấy vỏ, doanh nghiệp tận dụng dịch thải làm thức ăn gia súc và dây chuyền này mới được triển khai chưa đầy một tháng.
nha-ba-Tuyet.jpg
Tang thương phủ trùm gia đình bà Tuyết. Ảnh: Duy Khang

"Dịch tôm thành phẩm được chứa trong 3 bồn kín để đảm bảo môi trường. Công nhân chỉ cần 3 ngày tập huấn là thực hiện được quy trình vận hành, dùng máy bơm vào rồi bơm ra. Lúc xảy ra tai nạn trong bồn không chứa dịch, nếu có chỉ là cặn sót lại", ông Sỹ khẳng định và cho biết sẽ lo hết chi phí an táng cho tất cả các nạn nhân.
Trung tá Trần Văn Liệu - Phó phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an tỉnh Hậu Giang - cho biết đang chờ kết quả xét nghiệm mẫu khí và dịch đầu tôm trong bồn để kết luận nguyên nhân 4 người thiệt mạng. Trước mắt nhà chức trách xác định đây là tai nạn lao động và khởi tố vụ án hay không phải chờ kết quả từ phía đoàn kiểm tra an toàn lao động tại Công ty ChiTin.
Duy Khang

tin từ Facebook...


Căng thẳng tiếp tục leo thang, 3 tàu Trung Quốc xâm nhập Senkaku

Ngày 8-12, lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản cho biết, 3 tàu hải cảnh Trung Quốc lại xâm nhập vào khu vực gần quần đảo tranh chấp Senkaku/Điếu Ngư trên biển Hoa Đông.
 
Cang thang tiep tuc leo thang 3 tau Trung Quoc xam nhap Senkaku
Biên đội tàu cảnh sát biển Trung Quốc

Ba tàu cảnh sát biển Trung Quốc là Hải Cảnh 2166, Hải Cảnh 2350 và Hải Cảnh 2506 đã đi vào vùng lãnh hải này vào khoảng 9 giờ sáng ngày 8-12 (giờ địa phương), cách một trong những hòn đảo thuộc quần đảo Senkaku/Điếu Ngư khoảng 12 hải lý trong khoảng 3 giờ. Đây là lần đầu tiên các tàu chấp pháp biển Trung Quốc được phát hiện đi vào vùng biển tranh chấp này, sau khi Bắc Kinh tuyên bố thiết lập khu vực nhận diện phòng không hôm 23-11, gây căng thẳng với các nước láng giềng trong khu vực.

Theo một quan chức thuộc lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản, kể từ hôm 22-11, các tàu hải giám và hải cảnh của Trung Quốc vẫn hoạt động tại các vùng biển lân cận xung quanh quần đảo này nhưng không đi vào vùng lãnh hải của họ.


Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã tuyên bố sẽ không thỏa hiệp về chủ quyền đối với quần đảo này và đã tăng cường chi phí quốc phòng, vì ông cho rằng Trung Quốc đang cố làm thay đổi hiện trạng tại khu vực này thông qua việc tăng cường các hoạt động xâm nhập trên biển.
Căng thẳng giữa Nhật và Trung ngày càng gia tăng sau khi chính quyền Tokyo mua lại ba hòn đảo từ một chủ sở hữu tư nhân người Nhật hồi tháng 9-2012.

Viet Bao.vn (Theo ANTĐ

Vụ 229kg heroin: "Chốt" sai lầm cho nhân viên soi chiếu

Liên quan đến vụ để lọt 229kg heroin tại sân bay Tân Sơn Nhất trong chuyến bay từ TP. HCM đi Đài Loan hôm 17/11, Cục hàng không cho biết lỗi là do nhân viên soi chiếu đã chủ quan, phát hiện có đồ vật chèn trong thùng loa nhưng lại không báo cáo.

http://a8.vietbao.vn/http://a8.vietbao.vn/http://a8.vietbao.vn/http://a8.vietbao.vn/http://a8.vietbao.vn/http://a8.vietbao.vn/http://a8.vietbao.vn/http://a8.vietbao.vn/http://a8.vietbao.vn/http://a8.vietbao.vn/http://a8.vietbao.vn/http://a8.vietbao.vn/http://a8.vietbao.vn/http://a8.vietbao.vn/http://a8.vietbao.vn/http://a8.vietbao.vn/http://a8.vietbao.vn/http://a8.vietbao.vn/http://a8.vietbao.vn/http://a8.vietbao.vn/http://a8.vietbao.vn/http://a8.vietbao.vn/http://a8.vietbao.vn/http://a8.vietbao.vn/http://a8.vietbao.vn/http://a8.vietbao.vn/http://a8.vietbao.vn/http://a8.vietbao.vn/http://a8.vietbao.vn/http://a8.vietbao.vn/http://a8.vietbao.vn/http://a8.vietbao.vn/http://a8.vietbao.vn/http://a8.vietbao.vn/http://a8.vietbao.vn/http://a8.vietbao.vn/http://a8.vietbao.vn/http://a8.vietbao.vn/http://a8.vietbao.vn/http://a8.vietbao.vn/http://a8.vietbao.vn/http://a8.vietbao.vn/http://a8.vietbao.vn/http://a8.vietbao.vn/http://a8.vietbao.vn/http://a8.vietbao.vn/http://a8.vietbao.vn/http://a8.vietbao.vn/http://a8.vietbao.vn/http://a8.vietbao.vn/http://a8.vietbao.vn/http://a8.vietbao.vn/http://a8.vietbao.vn/http://a8.vietbao.vn/http://a8.vietbao.vn/http://a8.vietbao.vn/http://a8.vietbao.vn/http://a8.vietbao.vn/http://a8.vietbao.vn/http://a8.vietbao.vn/http://a8.vietbao.vn/http://a8.vietbao.vn/http://a8.vietbao.vn/http://a8.vietbao.vn/http://a8.vietbao.vn/http://a8.vietbao.vn/http://a8.vietbao.vn/http://a8.vietbao.vn/http://a8.vietbao.vn/http://a8.vietbao.vn/http://a8.vietbao.vn/http://a8.vietbao.vn/http://a8.vietbao.vn/http://a8.vietbao.vn/http://a8.vietbao.vn/http://a8.vietbao.vn/http://a8.vietbao.vn/http://a8.vietbao.vn/http://a8.vietbao.vn/http://a8.vietbao.vn/http://a8.vietbao.vn/http://a8.vietbao.vn/http://a8.vietbao.vn/http://a8.vietbao.vn/http://a8.vietbao.vn/http://a8.vietbao.vn/http://a8.vietbao.vn/http://a8.vietbao.vn/http://a8.vietbao.vn/http://a8.vietbao.vn/http://a8.vietbao.vn/http://a8.vietbao.vn/http://a8.vietbao.vn/http://a8.vietbao.vn/http://a8.vietbao.vn/http://a8.vietbao.vn/http://a8.vietbao.vn/http://a8.vietbao.vn/http://a8.vietbao.vn/http://a8.vietbao.vn/http://a8.vietbao.vn/http://a8.vietbao.vn/http://a8.vietbao.vn/http://a8.vietbao.vn/http://a8.vietbao.vn/http://a8.vietbao.vn/http://a8.vietbao.vn/http://a8.vietbao.vn/http://a8.vietbao.vn/http://a8.vietbao.vn/http://a8.vietbao.vn/http://a8.vietbao.vn/http://a8.vietbao.vn/http://a8.vietbao.vn/http://a8.vietbao.vn/http://a8.vietbao.vn/http://a8.vietbao.vn/http://a8.vietbao.vn/http://a8.vietbao.vn/http://a8.vietbao.vn/http://a8.vietbao.vn/http://a8.vietbao.vn/http://a8.vietbao.vn/http://a8.vietbao.vn/http://a8.vietbao.vn/http://a8.vietbao.vn/http://a8.vietbao.vn/http://a8.vietbao.vn/http://a8.vietbao.vn/http://a8.vietbao.vn/http://a8.vietbao.vn/http://a8.vietbao.vn/http://a8.vietbao.vn/http://a8.vietbao.vn/http://a8.vietbao.vn/http://a8.vietbao.vn/http://a8.vietbao.vn/http://a8.vietbao.vn/http://a8.vietbao.vn/http://a8.vietbao.vn/http://a8.vietbao.vn/http://a8.vietbao.vn/http://a8.vietbao.vn/http://a8.vietbao.vn/http://a8.vietbao.vn/http://a8.vietbao.vn/http://a8.vietbao.vn/http://a8.vietbao.vn/http://a8.vietbao.vn/http://a8.vietbao.vn/http://a8.vietbao.vn/http://a8.vietbao.vn/http://a8.vietbao.vn/http://a8.vietbao.vn/http://a8.vietbao.vn/http://a8.vietbao.vn/http://a8.vietbao.vn/http://a8.vietbao.vn/images/vn888/hot/v2012/2131540748-1-613tinlinequan.png

>>  Vụ 229kg heroin:Nhân viên sân bay chưa biết phát hiện ma túy

>>  Những kịch bản vụ \'lọt lưới\' 229 kg ma túy
>>  600 bánh heroin lên máy bay: "Con voi chui lọt lỗ kim"
>>  Vụ ‘lọt lưới’ gần 230 kg ma túy: Cảnh sát xứ Đài phá án như thế nào?


>>  Đài Loan nghe lén 20 đường dây để bắt 229kg heroin

>>  Vì sao sân bay Tân Sân Nhất lọt lưới lượng ma túy khủng?

>>  Vụ buôn lậu ma túy lớn nhất Đài Loan xuất phát từ Việt Nam
Ngày 7/12, Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) cho biết, Cục Hàng không Việt Nam đã có báo cáo Bộ GTVT về công tác đánh giá và làm rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân ngành Hàng không đối với vụ vận chuyển kiện hàng loa thùng 438 kg, chứa 229 kg heroin bên trong, trên chuyến bay từ sân bay Tân Sơn Nhất đến Đài Loan bắt giữ tại sân bay Đào Viên ngày 17/11/2013 vừa qua.
229 kg heroin vận chuyển qua đường hàng không bị Đài Loan bắt giữ
229 kg heroin vận chuyển qua đường hàng không bị Đài Loan bắt giữ
Theo đó, công ty TNHH Hàng hóa Tân Sơn Nhất (TCS) cho biết, tất cả quy trình kiểm tra đều đúng nhưng nhân viên soi chiếu lại không hoàn thành nhiệm vụ.
Cụ thể là, trong quá trình làm nhiệm vụ nhân viên soi chiếu đã không thực hiện việc kiểm tra trực quan mặc dù đã thấy sự bất thường trong quá trình soi chiếu là có đồ vật khác chèn chặt trong loa thùng. 
Nhân viên soi chiếu đã mắc lỗi đánh giá chủ quan, yếu về nghiệp vụ an ninh hàng không khi cho rằng đấy là những vật thông thường như giấy báo, cát tông được chèn để giữ các cấu kiện trong loa nên không tiến hành kiểm tra trực quan và sau đó tiếp tục mắc sai lầm khi không thông báo cho kíp trưởng.
Công ty TCS khẳng định, quá trình soi chiếu hàng hóa bảo đảm an ninh hàng không, máy soi tia X đã hoạt động tốt, đảm bảo chức năng và chất lượng soi; đảm bảo nguyên tắc 100% hàng hóa phải qua máy soi.
Vậy nên, Cục Hàng không đã kiểm điểm, tiếp tục đình chỉ năng định soi chiếu an ninh hàng không của nhân viên trực tiếp soi chiếu; phê bình, rút kinh nghiệm đối với kíp trưởng.
Trước đó, cũng đã có nhiều sự việc nghiêm trọng xảy ra nhưng sau khi điều tra kết quả, các câu trả lời đều là do sự nhầm lẫn của nhân viên.
Ngày 11/10/2009, Trung tâm Tư vấn phát triển thương hiệu và chất lượng TP.HCM đã khiến nhiều người bất bình khi công ty Vedan - một công y xả nước thải gây ô nhiễm sông trầm trọng nhưng lại được  trao giải “Sản phẩm an toàn vì sức khỏe cộng đồng”.
Giải thích về giải thưởng trên, bà Nguyễn Thị Sinh, Giám đốc Trung tâm Tư vấn phát triển thương hiệu và chất lượng TPHCM cho rằng đó chỉ là nhầm lẫn do nhân viên đánh máy và ngay sau đó đã ký quyết định đuổi việc nữ nhân viên N.T.H.V, bộ phận văn thư đánh máy.
Cụ thể, bà V. lấy danh sách các doanh nghiệp đủ tiêu chí tham gia để điền vào giấy chứng nhận mà không hỏi lại ý kiến của lãnh đạo. Ngoài ra trong đêm trao giải, bà V. đã cung cấp danh sách cho MC dẫn đến “sai sót” và trao nhầm giải cho Vedan.
Trước đó, vào đầu tháng 4/2013,  một sự việc cũng gây hoang mang cho nhiều khách hàng khi có thông tin sữa dê Danlait không rõ nguồn gốc. Các thành phần sữa ghi trên bao bì không đúng với thành phần sữa thật khi mang đi kiểm chứng. Cụ thể là hàm lượng Kali là 3553,7 mg/100g (bông bố của Mạnh Cầm là từ 500-620mg/100g).
Ông Trần Quang Trung, Cục trưởng Cục An toàn Thực phẩm (Bộ Y tế) cho biết về việc hàm lượng Kali doanh nghiệp công bố là 500-620 mg/100g, nhưng kết quả kiểm tra hàm lượng này là 890/100g, ông Trung khẳng định, đấy là “lỗi đánh máy của nhân viên”.
Ngày 15/3, khi khách hàng phát hiện siêu thị BigC The Garden bán Nho xanh Việt Nam nhưng lại dán cờ Trung Quốc  trên sản phẩm thì lãnh đạo công ty cho biết đây là lỗi của nhân viên khi đóng hành lý sơ ý dán cả cờ Trung Quốc vào. 

Viet Bao.vn ( Theo Đất Việt

Đã xác định được nhiều người hôi 1.400 két bia


Thượng tá Trần Tiến Đạt, Chánh văn phòng Công an tỉnh Đồng Nai, cho biết đã chỉ đạo Công an TP.Biên Hòa vào cuộc điều tra vụ người dân tham gia hôi của xảy ra tại vòng xoay Tam Hiệp (thuộc khu phố 1, phường Bình Đa, TP.Biên Hòa).

Trước sự chỉ đạo của công an tỉnh, cơ quan điều tra TP.Biên Hòa đã vào cuộc xác minh vụ, làm việc với phía bị hại, công ty bảo hiểm để xác định giá trị tài sản bị thiệt hại, lời khai nhân chứng để củng cố hồ sơ. Từ đó, cơ quan công an sẽ đưa ra xử lý trước pháp luật.

 - 1
Cảnh "hôi bia" của hàng trăm người dân.

Bước đầu công an xác định được một số người có tham gia vụ “hôi của” và thu hồi lại được một số bia. Với những chứng cứ thu thập được, cơ quan công an có thể sẽ xem xét khởi tố vụ án về hành vi chiếm đoạt tài sản. Đối với những người có liên quan, nếu tài sản chiếm đoạt có giá trị từ 2 triệu đồng trở lên thì sẽ xử lý hình sự, nếu dưới 2 triệu đồng sẽ xử lý hành chính.

Trước đó, chiều ngày 4/12, chiếc xe tải chở hàng ngàn két bia Tiger do tài xế Hồ Kim Hậu (30 tuổi, quê Bình Định) điều khiển từ TP.HCM đi Bình Thuận. Khi vừa ôm cua vòng xoay Tam Hiệp thì bia trên thùng xe đổ xuống đường. Thấy bia bị văng khắp nơi, hàng trăm người đi đường và xung quanh hiện trường ập tới "hôi của". Nhiều người còn leo lên cả thùng xe để lấy bia.
Da xac dinh duoc nhieu nguoi hoi 1400 ket bia
Sáng 8/12, người dân Biên Hòa in băng rôn "thấy xấu hổ cho những người hôi bia" rồi treo ngoài đường. Tuy nhiên, đến trưa thì công an gỡ xuống vì "mất mỹ quan đô thị" (Ảnh: T.Hùng).
  Viet Bao.vn (Theo Tri thức)
BÀI ĐỌC NHIỀU

THỦ TƯỚNG THÁI LAN CHÍNH THỨC TUYÊN BỐ GIẢI TÁN QUỐC HỘI

SH-09/12/2013   -Thủ tướng Thái Lan tuyên bố giải tán quốc hội vào sáng ngày 9/12, trong tình hình bất ổn chính trị của nước này đang ngày càng trở nên căng thẳng. 



Trong tuyên bố được phát trực tiếp trên truyền hình ngày 9/12, Thủ tướng Thái Lan Yingluck Shinawatra cho biết: “Trong tình thế này, vì có rất nhiều người đến từ các nhóm khác nhau phản đối chính phủ, giải pháp tốt nhất là trả lại quyền lực cho người dân... người dân sẽ quyết định... Tôi không muốn đất nước của chúng ta và người Thái phải chịu mất mát thêm nữa. Tôi quyết định giải quốc hội”. Bà cũng kêu gọi một cuộc bầu cử trước thời hạn tại quốc gia này.
Quyết định này của Thủ tướng được đưa ra khi người biểu tình tiến về phía toà nhà chính phủ trong nỗ lực vào "ngày cuối cùng", nhằm gây sức ép cho chính quyền của bà.
Trước đó, hôm 8/12, toàn bộ 153 nghị sĩ thuộc đảng Dân chủ đối lậpThái Lan tuyên bố từ chức khỏi quốc hội, bất chấp đề xuất về một cuộc bầu cử sớm của Thủ tướng Yingluck. Thủ lĩnh đảng đối lập, ông Abhisit Vejjajiva, phát biểu: “Chính phủ này không còn phù hợp để lãnh đạo đất nước, cho nên hôm nay chúng tôi sẽ từ chức để thể hiện quan điểm của mình”.
Trong suốt nhiều ngày, người biểu tình đã tuần hành khắp các đường phố ở thủ đô Bangkok, chiếm các văn phòng chính phủ, đòi nữ Thủ tướng Thái Lan từ chức và xoá bỏ sự ảnh hưởng của cựu Thủ tướng bị lật đổ năm 2011 Thaksin Shinawatra.
Hôm 30/11, cuộc đụng độ giữa cảnh sát và người biểu tình đã khiến 5 người thiệt mạng và nhiều người khác bị thương.
Thủ lĩnh cuộc biểu tình Suthep Thaugsuban tuyên bố “cuộc biểu tình sẽ tiếp tục để lật đổ sự thống trị của chế độ Thaksin”. Ông này cũng kêu gọi từ bỏ cơ chế bầu cử dân chủ và thay bằng một "Hội đồng Nhân dân", với các thành viên được lựa chọn kỹ càng.

VIDEOS - MLBVN chào mừng ngày Quốc Tế Nhân Quyền tại công viên 23/9 Sài Gòn









Hàng trăm nghìn người Thái biểu tình chống chính phủ

Khoảng 100.000 người Thái Lan đang đổ ra đường phố Bangkok với quyết tâm cao nhất trong cuộc biểu tình cuối cùng với mục tiêu lật đổ chính phủ của Thủ tướng Yingluck Shinawatra. 

Theo AFP, hơn 1.000 người biểu tình sáng nay bắt đầu tuần hành từ một tòa nhà chính quyền ở ngoại ô phía bắc Bangkok đến văn phòng được bảo vệ cẩn mật của bà Yingluck, trong khi hàng chục nghìn người di chuyển từ nhiều địa điểm khác cũng tiến về mục tiêu chính này. 
Theo AFP, hơn 1.000 người biểu tình sáng nay bắt đầu tuần hành từ một tòa nhà chính quyền ở ngoại ô phía bắc Bangkok đến văn phòng được bảo vệ cẩn mật của bà Yingluck, trong khi hàng chục nghìn người di chuyển từ 8 địa điểm khác cũng tiến về mục tiêu chính này. 
000-Hkg9268666-9189-1386564721.jpg
Một cảnh sát thuộc Trung tâm Quản lý Hòa bình và Trật tự, đơn vị được lập ra để đổi phó với tình hình bất ổn, cho hay vào 10h30, ước tính có khoảng 100.000 người tham gia cuộc biểu tình mang tính quyết định của phe áo vàng hôm nay.  
000-Hkg9268558-3024-1386564721.jpg
Thủ lĩnh biểu tình Suthep Thaugsuban (vẫy tay) đi trong dòng người đang diễu qua rầm rập trên đường phố thủ đô. "Chúng tôi muốn các bạn ra khỏi nhà và tuần hành trên mọi nẻo đường. Chúng ta sẽ không về nhà tay trắng", ông tuyên bố trước những người ủng hộ cuối ngày hôm qua. "Thắng hay thua, thành hay bại đều nằm trong ngày 9/12 này".
Bộ trưởng Nội vụ Jarupong Ruangsuwan cho biết cảnh sát sẽ không được vũ trang, mà chỉ có khiên và dùi cui. Họ sẽ không dùng hơi cay, hoặc nếu không còn lựa chọn nào khác thì sẽ sử dụng với một lượng hạn chế. "Chính phủ tin rằng chúng tôi có thể kiểm soát được tình hình. Chúng tôi sẽ tập trung vào việc đàm phán", ông nói.
Bộ trưởng Nội vụ Jarupong Ruangsuwan cho biết cảnh sát sẽ không được vũ trang để chống người biểu tình, mà chỉ có khiên và dùi cui. Họ sẽ không dùng hơi cay, hoặc nếu không còn lựa chọn nào khác thì sẽ sử dụng với một lượng hạn chế. "Chính phủ tin rằng chúng tôi có thể kiểm soát được tình hình. Chúng tôi sẽ tập trung vào việc đàm phán", ông nói.
000-Hkg9268670-7869-1386564721.jpg
Người biểu tình giương cao những bức chân dung lớn của Quốc vương Bhumibol Adulyadej, người vừa kỷ niệm sinh nhật 86 tuổi hôm 5/12.  
000-Hkg9268617-9013-1386564721.jpg
Dịp lễ trọng đại này đã tạo ra một khoảng ngưng tạm thời kể từ hôm 3/12 cho cuộc xung đột giữa hai phe. Cảnh sát và người biểu tình nhất trí gác lại đạn cao su, vòi rồng, hơi cay để chào mừng sinh nhật nhà vua.
000-Hkg9268637-1384-1386564721.jpg
Tuy nhiên, hôm nay, phe áo vàng  tuyên bố là ngày quyết định của họ, với mục tiêu "tận diệt chính quyền Thaksin", cựu thủ tướng bị lật đổ năm 2006, cũng là anh trai của bà Yingluck.  
000-Hkg9268626-9247-1386564721.jpg
Thủ lĩnh Suthep tuyên bố nếu cuộc biểu tình hôm nay thất bại, ông sẵn sàng đi tù. Cựu thủ tướng thuộc phe đối lập này đang đối mặt với lệnh bắt giữ.
000-Hkg9268743-7774-1386564721.jpg
Người biểu tình cầm băng rôn có dòng chữ "Chấm dứt tham nhũng". 
000-Hkg9268738-9446-1386564721.jpg
Lượng người biểu tình lớn khiến giao thông ở nhiều đường phố ở Bangkok rơi vào tình trạng tê liệt. Một số trường học ở thủ đô cũng phải tạm đóng cửa để đảm bảo an toàn. Đây là làn sóng biểu tình lớn nhất trong 3 năm trở lại đây ở Thái Lan.
Thủ tướng Yingluck sáng nay tuyên bố giải tán quốc hội và tiến hành bầu cử sớm. Bà vẫn sẽ đảm nhiệm chức vụ thủ tướng cho đến khi vòng bầu cử mới được tiến hành. Tuy nhiên, lãnh đạo phe đối lập kiên quyết lập trường không chấp nhận phương án này, mà đề nghị thành lập một "Hội đồng Nhân dân" với các thành viên được lựa chọn kỹ càng, nhằm tránh khả năng một chính phủ thân Thaksin
Thủ tướng Yingluck sáng nay tuyên bố giải tán quốc hội và tiến hành bầu cử sớm. Bà vẫn sẽ đảm nhiệm chức vụ thủ tướng cho đến khi vòng bầu cử mới được tiến hành. Tuy nhiên, lãnh đạo phe đối lập kiên quyết lập trường không chấp nhận phương án này, mà đề nghị thành lập một "Hội đồng Nhân dân" với các thành viên được lựa chọn kỹ càng, nhằm tránh khả năng một chính phủ thân Thaksin. 
Anh Ngọc (Ảnh: AFP)

'Phớt lờ' luật giao thông tại đám cưới con trai giám đốc công an tỉnh

Ngày 8.12, dư luận ở tỉnh Bình Dương xôn xao khi chứng kiến một đám cưới rất đông khách được tổ chức tại khách sạn The Mira (đại lộ Bình Dương, P.Hiệp Thành, TP.Thủ Dầu Một, Bình Dương) với hàng trăm xe hơi các loại, trong đó có rất nhiều xe công biển số xanh. Đây là tiệc cưới do ông Hoàng Minh Huệ, Giám đốc Công an tỉnh Bình Phước, tổ chức cho con trai.


Những chiếc xe công của tỉnh Bình Phước đậu tràn ra đường - Ảnh: Đỗ Trường


Nhiều xe ô tô biển số xanh còn phớt lờ biển báo cấm đậu, biển nhường đường cho người đi bộ... và cứ vô tư đậu ở vỉa hè bên trái, đậu hàng 2, hàng 3 từ vỉa hè cho đến lòng lề đường



Theo quan sát của PV Thanh Niên, hàng chục xe công biển số xanh ở Bình Phước được huy động chở các “sếp” đi đám cưới, sau đó đậu tràn ra các tuyến đường ở TP.Thủ Dầu Một. Khoảng từ 11 giờ trưa (ngày 8.12), hàng trăm xe con ùn ùn đổ về khu vực khách sạn The Mira để dự tiệc tại đây. Số lượng xe không thể đếm xuể vì có cả xe biển số xanh, đỏ, trắng đậu chật kín 3 bãi để xe của khách sạn, siêu thị và bãi xe phụ. Chưa hết, những chiếc xe công của tỉnh Bình Phước còn đậu tràn lan hai bên Đại lộ Bình Dương, đường Hoàng Hoa Thám và đường Huỳnh Văn Lũy. Tình hình giao thông trên Đại lộ Bình Dương càng trở nên căng thẳng khi các bãi xe của siêu thị Big C Bình Dương và bãi giữ xe của khách sạn kẹt cứng.
Đến khoảng 11 giờ 30 cùng ngày, hàng chục chiếc xe bắt đầu đậu tràn ra đường, lấn chiếm vỉa hè dành cho người đi bộ. Chưa hết, nhiều ô tô biển số xanh còn phớt lờ biển báo cấm đậu, biển nhường đường cho người đi bộ... và cứ vô tư đậu ở vỉa hè bên trái, đậu hàng 2, hàng 3 từ vỉa hè cho đến lòng lề đường. Một nhân viên của khách sạn The Mira cho biết: “Đây là đám cưới lớn nhất từ khi khách sạn được khai trương tới nay với số lượng 180 bàn tiệc, tương đương khoảng 1.800 khách”.
Trả lời PV Thanh Niên, một cán bộ công an ở Bình Dương cho biết việc các xe (không phân biệt biển số - PV) đậu trên vỉa hè, sau biển cấm đỗ, biển nhường đường cho người đi bộ, đậu ở vỉa hè bên trái... là vi phạm luật Giao thông đường bộ. Tuy nhiên, việc xử lý các vi phạm này thường là do lực lượng Thanh tra giao thông và Cảnh sát trật tự thực hiện.
Chúng tôi tiếp tục liên hệ với lực lượng Thanh tra giao thông của tỉnh Bình Dương nhưng được cho biết ngày 8.12 là ngày nghỉ nên lực lượng này không tổ chức tuần tra. Ngoài ra, chúng tôi cũng liên hệ với Chánh văn phòng UBND tỉnh Bình Phước về việc này nhưng chưa nhận được ý kiến trả lời.
Đỗ Trường

THỦ TƯỚNG THÁI LAN GIẢI TÁN QUỐC HỘI

KT-09/12/2013  -Thủ tướng Yingluck Shinawatra hôm nay (9/12) tuyên bố sẽ giải tán quốc hội và tổ chức bầu cử sớm nhất có thể theo sau làn sóng biểu tình ở Bangkok.

Trong bài phát biểu được truyền hình tới toàn dân, bà Yingluck nhấn mạnh: "Ở giai đoạn này, khi mà nhiều người phản đối chính phủ đến từ nhiều nhóm khác nhau, cách tốt nhất là chuyển giao lại quyền lực cho người dân Thái và tổ chức bầu cử".

 Hàng nghìn người lại tiếp tục biểu tình ở nhiều nơi tại Bangkok.
Đảng Dân chủ đối lập đã tuyên bố toàn bộ người của họ tại Hạ viện sẽ từ chức vì không thể hợp tác với đảng Pheu Thai cầm quyền của Thủ tướng. 
Trong khi đó, đông đảo người biểu tình chống chính phủ đã có mặt trên đường phố Bangkok nhiều tuần nhằm tìm cách lật đổ Thủ tướng.
Lãnh đạo phe chống đối, Suthep Thaugsuban, vốn là phó thủ tướng dưới thời đảng Dân chủ, hôm nay kêu gọi biểu tình lần cuối với nỗ lực lật đổ chính phủ.
Ông Suthep biết rằng, đảng của bà Yingluck vẫn có thể thắng cử nếu tổ chức bầu cử lại. Vì thế, ông kêu gọi thành lập “hội đồng nhân dân”, không qua bầu cử, để thay thế chính phủ.
Bà Yingluck nói đề xuất này là vi hiến và phi dân chủ đồng thời tuyên bố: “Tôi sẵn sàng từ chức và giải tán quốc hội nếu đa số người dân muốn thế”.
Theo giới quan sát, số lượng người biểu tình đang dần giảm sút.
Ông Suthep tuyên bố, nếu không thể buộc chính phủ ra đi vào hôm nay, ông sẽ ngừng đấu tranh. Đảng Dân chủ đối lập khẳng định, toàn bộ nghị sĩ của họ tại Hạ viện sẽ tham gia biểu tình hôm thứ Hai.
“Chính phủ này không có quyền lực hợp pháp”, phát ngôn viên của đảng này tuyên bố.
Khi không còn đảng Dân chủ, Hạ viện 500 thành viên sẽ còn lại 347 nghị sĩ.
Đến nay, 5 người đã thiệt mạng và nhiều người khác bị thương khi biểu tình hòa bình ở Thái Lan leo thang thành đụng độ đẫm máu.
Phương Đăng (Theo BBC)

HÀN QUỐC ĐẨY MẠNH TUẦN TRA "VÙNG PHÒNG KHÔNG" MỚI LẬP

KT-09-12-2013   -Các quan chức quân sự Hàn Quốc hôm nay cho biết, họ đang chuẩn bị đẩy mạnh công tác tuần tra và giám sát ở ADIZ mới mở rộng.

Động thái này được đưa ra sau khi Seoul thông báo mở rộng ADIZ hôm 8/12 để đối chọi lại quyết định thành lập ADIZ của Trung Quốc.
Theo đó, ADIZ mới trùng khớp với Vùng thông tin không lưu (FIR) rộng hơn của nước này và gồm cả không phận trên các đảo Marado, Hongdo và bãi đá ngầm Leodo. Khi vùng mới bắt đầu có hiệu lực từ ngày 15/12, lực lượng quân đội Hàn Quốc sẽ đẩy mạnh tuần tra quanh khu vực đó.

Với tuyên bố mở rộng ADIZ của Hàn Quốc, các máy bay nước ngoài bay qua khu vực này sẽ phải thông báo thông tin cho chính quyền Hàn Quốc trước 15-30 phút. 

“Chúng tôi tăng cường các hoạt động giám sát và quá trình nhận dạng trong khu vực ADIZ mới. Đồng thời, chúng tôi sẽ tham khảo ý kiến với các bên liên quan nhằm ngăn chặn những cuộc đụng độ nếu cần thiết”, một quan chức cấp cao của Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho hay.
Các tàu chiến của quân đội Hàn Quốc sẽ thực hiện công tác tuần tra gần bãi đá Leodo 2 hay 3 lần trong 1 tuần. Tuy nhiên, sau khi Bắc Kinh tuyên bố ADIZ ngày 23/11, lực lượng quân đội nước này cũng đã tăng cường giám sát quanh khu vực đó.
Thanh Nga (theo Yonhap)

ÔNG LÊ HIẾU ĐẰNG: PHẢN ĐỐI VIỆC ĐUỔI HỌC SV PHƯƠNG UYÊN

Luật gia Lê Hiếu Đằng: Phản đối việc đuổi học SV Phương Uyên

Phản đối việc đuổi học sinh viên Phương Uyên

2Năm 1964, dưới chế độ Sài Gòn mà Đảng CSVN gọi là Ngụy quyền, tôi – Lê Hiếu Đằng, bị giam ở lao Thừa Phủ nhưng họ vẫn cho tôi ra thi tú tài toàn phần ở Huế và đã thi đậu.
Nay dưới chế độ gọi là “của dân, do dân, vì dân”, sinh viên Phương Uyên lại bị đuổi học vì tội chống Trung Quốc bành trướng.
Đây là một việc làm vô nhân đạo, không đạo lý, phi dân chủ, đi ngược lại xu thế tiến bộ hiện nay trên thế giới.
Tôi cực lực phản đối, lên án việc làm này với dư luận trong nước và trên thế giới.

Lê Hiếu Đằng
08/12/2013

-nh
Ghi chú: văn bản phản đối trên được ông Lê Hiếu Đằng viết ngay trên giường bệnh, trong lúc bệnh tình rất nặng, tại Bệnh viện 115, Sài Gòn.

PHÒNG CLHB TỐ GIÁC CÔNG AN..DÂN PHÒNG PHƯỜNG 25 - BÌNH THẠNH VI PHẠM PHÁP LUẬT

VRNs (09.12.2013) – Sài Gòn – Chiều 06.12.2013 vừa qua, ông Trịnh Xuân Tình (34 tuổi, quê Thanh Hóa, tạm trú tỉnh Bình Dương, là người buôn bán trái cây dạo) đã bị đám công an, dân phòng, trật tự đô thị phường 25, quận Bình Thạnh, gọi là “tổ công tác của phường đi làm nhiệm vụ dọn dẹp lòng lề đường”, còng tay, đánh đập dã man trên đường D1 (phường 25, Bình Thạnh).
Ngày 8 tháng 12 năm 2013


              Kính gửi :  CÔNG AN QUẬN BÌNH THẠNH
    Đồng kính gửi  :  VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN QUẬN BÌNH THẠNH
                                 TP.HCM
 TỐ GIÁC HÀNH VI VI PHẠM PHÁP LUẬT CỦA ĐÁM CÔNG AN – DÂN PHÒNG – TRẬT TỰ ĐÔ THỊ PHƯỜNG 25 – Q. BÌNH THẠNH.

Tôi là: CÔNG DÂN ĐINH HỮU THOẠI, Trưởng Văn phòng Công lý & Hòa bình – Dòng Chúa Cứu Thế – Sài Gòn.    
Địa chỉ:   38 Kỳ Đồng, Quận 3, Sài Gòn
Gửi đến các cơ quan hữu trách nội dung Tố giác sau:

1. Qua các thông tin, tôi được biết:
1312090(i) Chiều 6/12/2013 vừa qua, ông Trịnh Xuân Tình (34 tuổi, quê Thanh Hóa, tạm trú tỉnh Bình Dương, là người buôn bán trái cây dạo) đã bị đám công an, dân phòng, trật tự đô thị phường 25, quận Bình Thạnh, gọi là “tổ công tác của phường đi làm nhiệm vụ dọn dẹp lòng lề đường”, còng tay, đánh đập dã man trên đường D1 (phường 25, Bình Thạnh). Vụ việc có đầy đủ nhân chứng, hình ảnh kèm theo (nguồn:  http://dantri.com.vn/xa-hoi/dang-bi-trat-tu-phuong-danh-thi-lan-ra-ngu-812364.htm;   http://www.youtube.com/watch?v=J77ElH4GSWg;
(ii) Điều đáng nói là, theo các nhân chứng, đám ác ôn này đánh người khi đã bị còng tay, dối trá khi cho rằng “bị đánh… mà lăn ra ngủ”, và “ngăn cản người dân đưa nạn nhân đi cấp cứu…”. Việc đưa người “gặp nạn” đi cấp cứu của bất kỳ công dân nào, không những là quyền mà còn là nghĩa vụ – mà nếu không thực hiện, công dân có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự-, chứ không cần phải có “tư cách gì” như trả lời ngu dốt của “người mặc thường phục” (xem hình ảnh).

2. Những thông tin này cho thấy:
(i) Hành vi của đám đội lốt người này, bất kể vì lý do gì, đã vi phạm “quyền sống, quyền tự do – an toàn cá nhân; không bị tra tấn, nhục hình, đối xử bất nhân, mang tính lăng nhục; quyền được pháp luật bảo vệ; quyền hưởng trật tự xã hội; quyền tự do bình đẳng về nhân phẩm…” của Tuyên ngôn Quốc tế về Nhân quyền mà Việt Nam đã long trọng ký kết, tham gia các Công ước về nhân quyền từ những năm 1980. Ngoài ra, vừa được tham gia Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc, với những cam kết: tôn trọng Nhân quyền.
(ii) Hành vi của đám đội lốt, mặc áo công quyền này, đã vi phạm các Điều 52, Điều 61, Điều 71, Điều 5, Điều 74, Điều 50 Hiến pháp; vi phạm Điều 4, Điều 5… Bộ luật Tố tụng hình sự; và phạm tội theo các qui định tại các Điều 107, Điều 110, Điều 121, Điều 102… Bộ luật Hình sự.
Hành vi của đám này gây nên làn sóng phẫn nộ của người Dân, ngay trước thềm Ngày Nhân quyền Quốc tế 10/12 hàng năm. Hãy đừng quên hành động của anh Thanh niên bán hàng rong Mohamed Bouazizi, khởi đầu cho Cách mạng Tunisia và Mùa Xuân Ả Rập!

3. Qua toàn bộ nội dung trên:
Căn cứ qui định tại các Điều 101, Điều 103 Bộ luật Tố tụng Hình sự, Tôi, CÔNG DÂN ĐINH HỮU THOẠI tố giác tội phạm và yêu cầu các cơ quan hữu trách xử lý hành vi vi phạm của đám người này, và báo tin cho tôi.
Nhắc lại, khi báo tin kết quả cho tôi – theo qui định pháp luật – hãy xem kỹ luật, đừng thắc mắc “tôi không là người liên quan, không là thân nhân…” như CA Quận Tân Phú đã trả lời tôi ngày 10/07/2013 (hình đính kèm)
ĐINH HỮU THOẠI
Trưởng Văn Phòng Công lý & Hòa Bình
Dòng Chúa Cứu Thế- Sài Gòn
130710-TB 404 cua CA Q. Tan Phu